Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ trận hòa kịch tính của Man City trước Tottenham?
11:10 ngày 22/01/2017
Man City đã có trận hòa đầy đáng tiếc 2-2 trước Tottenham, và dưới đây là 5 điều đọng lại sau cuộc đối đầu đầy xúc cảm này.

    1. Man City vẫn biết cách đứng dậy


    Pep đã truyền được ngọn lửa chiến đấu cho các học trò
    Pep đã truyền được ngọn lửa chiến đấu cho các học trò

    Tưởng chừng như sau thất bại tan nát 0-4 trước Everton, Man City sẽ khó gượng dậy và sụp đổ. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

    Họ thi đấu đầy nhiệt huyết, nỗ lực tranh cướp bóng và có 45 phút đầu tiên hoàn toàn lấn lướt Tottenham. Hai bàn thắng đến ở đầu hiệp 2 như một hệ quả tất yếu sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của The Citizens, dù cho sai lầm thuộc về thủ thành Hugo Lloris. 

    Đáng tiếc, kết cục của trận đấu lại có phần nghiệt ngã với Man City khi sự hớ hênh ở hàng thủ khiến họ trả giá bằng 2 bàn gỡ của Dele Alli cùng Son Heung-min.

    2. Danny Rose xứng danh hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh


    Rose khiến Man City khổ sở kể cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng thủ
    Rose khiến Man City khổ sở kể cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng thủ

    Lời khen có vẻ hơi thừa thãi, song quả thực Rose đã có một trận đấu tuyệt vời trước Man City. Không phải ngẫu nhiên mà huyền thoại M.U, Ryan Giggs so sánh anh với Patrice Evra - hậu vệ trái trứ danh một thời của Quỷ Đỏ.

    Rose có sức mạnh, tranh chấp tốt và lên công về thủ nhịp nhàng. Raheem Sterling chắc hẳn rất ngán ngẩm mỗi khi đụng độ Rose, bởi ở trận cầu đêm qua, cựu cầu thủ Liverpool hoàn toàn tắt điện.

    3. Man City vẫn phung phí cơ hội


    Man City ghi 2 bàn nhưng vẫn vứt đi hàng tá cơ hội
    Man City ghi 2 bàn nhưng vẫn vứt đi hàng tá cơ hội

    Ống kính máy quay thường xuyên ghi lại được cảnh Pep Guardiola ngao ngán gãi đầu bên ngoài đường piste. Cũng dễ hiểu thôi bởi trên sân, các học trò của ông liên tiếp bỏ qua những cơ hội ngon ăn.

    Theo thống kê, Man City chính là đội phung phí nhiều cơ hội thứ 2 tại Ngoại hạng Anh 2016/17 chỉ sau M.U (23 so với 27). Trong trận với Tottenham đêm qua, The Citizens áp đảo khi tung ra tới 17 cú sút, nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Trái lại, Spurs có 6 lần dứt điểm, tức bằng gần 1/3 Man City, song chỉ cần 2 pha dứt điểm trúng đích, họ có luôn 2 bàn.

    Nhìn lại các trận đấu trước, Everton ghi 4 bàn vào lưới Man City từ 4 cú sút trúng đích, trong khi con số này với Chelsea là 3/4. Nói vậy để thấy Man City đang mắc phải căn bệnh hoang phí cơ hội và nếu không cải thiện điều này, thật khó để đoàn quân Guardiola mơ về một vị trí cao tại giải Ngoại hạng 2016/17 chứ đừng nói tới chức vô địch.

    4. Hàng thủ tiếp tục là tử huyệt của Man City


    Hàng thủ tiếp tục phơi bày nhiều hạn chế
    Hàng thủ tiếp tục phơi bày nhiều hạn chế

    Trận đấu đêm qua, Gael Clichy được bố trí đá hậu vệ cánh trái và Man City thi đấu như... chấp người. Cầu thủ 31 tuổi này chậm chạp, thiếu sức mạnh, qua đó, không ít lần để Kyle Walker qua mặt dễ dàng. 

    Còn ở trung tâm hàng thủ, Nicolas Otamendi xứng đáng ngồi dự bị sau màn trình diễn tệ hại. Trong 2 bàn thua của Man City, cựu hậu vệ Valencia này cho thấy khả năng chọn vị trí cũng như kèm người có vấn đề. Ở bàn gỡ 2-2, Otamendi để Harry Kane có đủ không gian và thời gian dễ dàng đánh gót nhả lại cho Son sút tung lưới Claudio Bravo. 

    Tại khung gỗ, Bravo ngày càng cho thấy việc Pep ra sức tìm một "người gác đền" mới cho Man City là xác đáng. Thêm 1 lần nữa, đội đối phương ghi cả 2 bàn từ 2 tình huống dứt điểm trúng đích. Man City đang có quá nhiều hạn chế và Guardiola cần những viện binh ở phiên chợ Hè 2017 để tiếp tục cuộc phiêu lưu tại sân chơi cao nhất xứ sương mù.

    5. Tottenham cho thấy khí phách của ứng viên vô địch


    Tottenham cho thấy họ không phải là tay vừa
    Tottenham cho thấy họ không phải là "Gà Trống" non nớt

    Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 5 phút, song Tottenham không hề nao núng. Họ nhanh chóng xốc lại đội hình và tổ chức những đợt tấn công đầy mạch lạc. 

    Hai pha lập công của Alli cùng Son đã chứng minh bản lĩnh của Spurs, và khi Liverpool vẫn cho thấy sự bất ổn (thua Swansea 2-3 trên sân nhà), thì đoàn quân của Mauricio Pochettino nổi lên như 1 đối trọng thực sự trên chặng đường chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh 2016/17 với Chelsea.
    Đỗ Trung • 11:10 ngày 22/01/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay