Terry năm nay đã 36 tuổi. Anh sắp hết hợp đồng với Chelsea và sẽ không tiếp tục gắn bó với đội bóng phía Tây thành London. Được hỏi về tương lai, cầu thủ người Anh được cho là đang nằm trong "tầm ngắm" của Bournemouth, West Brom và Stoke cho biết: "Đúng là tôi có nói mình muốn được chơi bóng càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, tôi cũng không loại trừ khả năng Chủ nhật này tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ".
"Việc tôi có tiếp tục thi đấu hay không phụ thuộc vào những lời đề nghị. Nếu được mời hợp tác, tôi sẽ tham khảo ý kiến các thành viên trong gia đình và cân nhắc xem mình nên ở lại đây, ra nước ngoài chơi bóng hay treo giày", Terry kết luận.
Terry đã có nhiều năm cống hiến cho Chelsea nhưng rất ít khi được HLV Antonio Conte sử dụng mùa này. Nhờ Chelsea đã vô địch giải Ngoại hạng Anh từ vòng trước nên anh được ra sân ở trận đấu với Watford vừa qua. Trận này Terry là người mở tỷ số, nhưng anh lại có pha đánh đầu bất cẩn tạo điều kiện cho Capoue gỡ hòa cho các vị khách.