M.U đang ở trong giai đoạn xuống phong độ trầm trọng. Sau thất bại tủi nhục 0-2 trước West Ham tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ tiếp tục chơi tệ khi chỉ vượt qua được đội bóng đến từ League One (hạng Ba Anh) Rochdale sau loạt luân lưu tại Cúp Liên đoàn.
Trước màn thể hiện kém cỏi như vậy, các cầu thủ M.U đương nhiên nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Vốn đã bàn với nhau từ trước, các cầu thủ Quỷ đỏ sẽ cố ngồi ăn tối mỗi tháng 1 lần để tăng tính đoàn kết và chia sẻ về những vấn đề trong nội bộ. Vừa hay sau chiến thắng trước Rochdale, cả nhóm tiến hành luôn.
Nhà hàng của Juan Mata
Sau bữa tối đầu tiên được tổ chức vào tháng 8, đến lần này, nhóm cầu thủ M.U dẫn đầu bởi David de Gea đã đến nhà hàng sang trọng của Juan Mata mang tên Tapeo and Wine ở trung tâm thành phố Manchester để giải sầu. De Gea, người vừa có hợp đồng mới cùng M.U, đã đứng ra bao đồng đội.
Tuy nhiên, De Gea chẳng tốn kém bao nhiêu bởi chỉ có khoảng 10 người tham gia. Những thành viên còn lại trong đội đều có lý do riêng vắng mặt, người thì không có tâm trạng, người lại có kế hoạch cho ngày thứ Năm được nghỉ trọn vẹn.
Trong danh sách vắng mặt, không khó để nhận ra những cái tên chủ chốt như Marcos Rojo, Sergio Romero, Ashley Young, Paul Pogba, Phil Jones và Harry Maguire. Việc HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định trao tấm băng đội trưởng cho trung vệ 21 tuổi Axel Tuanzebe ở trận gặp Rochdale chứ không phải cho Pogba được xem cũng là một phần nguyên nhân của sự vắng mặt.
M.U 1-1 Rochdale (pen: 5-3) |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |