Hợp đồng của Christian Eriksen, Toby Alderweireld và Jan Vertonghen chỉ còn thời hạn đến hết mùa này. Điều đó có nghĩa là bộ ba nói trên có thể tự do đàm phán với các CLB khác vào tháng 1/2020. Chưa hết, Danny Rose, Eric Dier và Moussa Sissoko cũng chỉ còn ràng buộc với Tottenham đến tháng 6/2021. Tức là trong trường hợp xấu nhất, Spurs có thể mất trắng 6 trụ cột chỉ trong 2 năm nữa.
Đó là tình trạng đáng báo động, và tất cả bắt nguồn từ sự bần tiện của chủ tịch Daniel Levy. Trong gần 2 thập kỷ gắn bó với Tottenham, doanh nhân 57 tuổi này đã xây dựng được hình ảnh một tay đàm phán rắn mặt, một vị chủ tịch luôn ở thế “cửa trên” khi trói chân các cầu thủ bằng mức lương trong tầm kiểm soát. Mánh lới mà Levy thường sử dụng là ký những bản hợp đồng dài hạn, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 hoặc 2 mùa tùy số trận thi đấu.
Điều này giúp Tottenham không phải thường xuyên đàm phán với các cầu thủ. Mà khi không ký hợp đồng mới, đương nhiên họ cũng không được tăng lương. Alderweireld đã nhận mức lương 70.000 bảng/tuần suốt từ khi gia nhập Spurs năm 2015 đến giờ. Lương của Eriksen cũng chỉ là 90.000 euro, quá hẻo với một tiền vệ hàng đầu. Nhưng giờ thì Levy bắt đầu phải trả giá. Hầu hết những cầu thủ sắp hết hợp đồng đều không muốn ở lại Tottenham. Trong đó có Eriksen, cầu thủ sắp có thể tự do ra đi dù được định giá khoảng 100 triệu bảng.
Lương Eriksen bằng số lẻ của Pogba Mùa trước, Eriksen đã in dấu giày vào 20 bàn thắng của Tottenham tại Premier League (8 bàn, 12 kiến tạo). Con số này của Paul Pogba cho Man United là 21 (13 bàn, 9 kiến tạo). Thế nhưng mức lương 90.000 bảng/tuần của tiền vệ người Đan Mạch chỉ bằng số lẻ thu nhập 290.000 bảng/tuần của đồng nghiệp người Pháp. |