Nụ cười đã trở lại trên môi HLV Mourinho sau gần 1 năm rời xa băng ghế chỉ đạo, khi ông giúp Tottenham toàn thắng cả 3 trận đấu dưới triều đại của mình. Không còn hình ảnh một đội bóng chơi chặt chẽ, ở lần tái xuất này lối chơi mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha triển khai mang tới sự phấn khích cho NHM.
Giữa tuần này, HLV Mourinho sẽ cùng các học trò hành quân tới sân Old Trafford để chạm trán M.U, đội bóng cách đây gần 1 năm đã sa thải ông không thương tiếc sau màn trình diễn kém cỏi ở mùa 2018/19. "Người đặc biệt" lúc này đang rất muốn chứng minh rằng BLĐ Man United đã sai khi sa thải mình.
Đồng quan điểm với Mourinho, tiền đạo Son Heung-Min, người đang thi đấu rất ấn tượng dưới triều đại của Mourinho tiết lộ anh và các đồng đội muốn đánh bại M.U để "báo thù" cho ông thầy người Bồ Đào Nha.
"Ông ấy rất tốt bụng. Ông ấy luôn tươi cười, pha trò với các cầu thủ. Tôi thích điều này, tất nhiên là thế. Tôi nghĩ rằng kết quả đã thay đổi rất tích cực, những sự rung cảm thực sự. Mọi người đều tích cực trước mỗi trận đấu. Ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời và chúng tôi thực sự hạnh phúc với điều này. Bầu không khí đã thay đổi rất nhiều", Son chia sẻ.
"Đó là một tuần buồn. Bạn không muốn huấn luyện viên của mình bị sa thải, nhưng chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. 3 trận đấu, chúng tôi đã giành chiến thắng. Kết quả thực sự khả quan", tiền đạo người Hàn Quốc chia sẻ sau sự ra đi của ông thầy cũ Mauricio Pochettino.
Bên cạnh đó Son cũng nhấn mạnh, anh và các học trò muốn đánh bại M.U giữa tuần này để "báo thù" cho HLV Mourinho: "Tôi nghĩ ông ấy đã ở M.U trong 2 năm. Chúng tôi muốn giữ nụ cười sau trận đấu khi nhìn thấy NHM. Chúng tôi muốn có được kết quả tốt nhất cho ông ấy và cho chính bản thân mình".