Dù khá vất vả nhưng rốt cuộc M.U cũng vượt qua Brighton với tỷ số 2-1 để mang về chiến thắng thứ 7 liên tiếp cho tân HLV Solskjaer. Nếu xét riêng ở Ngoại hạng Anh thì đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp và đưa chiến lược gia người Na Uy vào lịch sử của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới như người đầu tiên của M.U làm được điều này. Pep Guardiola và Carlo Ancelotti từng làm được điều tượng tự khi dẫn dắt Man City và Chelsea. Nhưng M.U vượt qua Burnley vào ngày 30/1 tới thì Solskjaer sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh đạt mốc 7 trận thắng liên tiếp kể từ khi nắm quyền.
Nói về quãng thời gian vừa qua, Solskjaer không giấu được sự hạnh phúc: "Thật tuyệt vời, tôi chẳng thể phàn nàn điều gì. Tôi chỉ biết mỉm cười vì đây là một trong số những điều tôi sẽ nhớ đến hết phần đời còn lại. Mới chỉ một tháng thôi nhưng thật hạnh phúc vì được ở đây".
Nói về cậu học trò Marcus Rashford - người vừa có được bàn thắng thứ 41 chỉ sau 150 lần ra sân cho M.U, Solskjaer hài lòng: "Rashford đang thể hiện đẳng cấp của mình. Hãy nhìn vào những đóng góp của anh ấy, hơn tất cả những người khác. Giờ Rashford rất bình tĩnh trước khung thành, anh ấy muốn chắc chắn hơn và đã luyện tập rất nhiều. Kỹ thuật đó luôn hằn trong tâm trí Rashford và anh ấy luôn chơi với sự tự tin".