Quỷ đỏ đã bị đội chủ nhà dẫn 2-0 sau 50 phút bóng lăn nhưng đã bất ngờ ghi tới 3 bàn chỉ trong vòng có 7 phút của hiệp 2. Dù họ đã để cho Oliver McBurnie ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 ở phút 90 nhưng Solskjaer cho rằng đây vẫn là 1 kết quả khiến ông hài lòng.
"Đôi khi bóng đá vượt ra ngoài những toan tính chiến thuật", Solskjaer cho biết. "Chúng tôi đã thi đấu không tốt trong nửa đầu trận đấu nhưng sau khi có được bàn rút ngắn tỷ số đã thi đấu rất thăng hoa".
"Sự khác biệt của đội bóng ở năm nay so với năm ngoái là rất lớn. Các cầu thủ đã không dễ dàng đầu hàng. Năm ngoái sau khi bị dẫn 2 bàn chúng tôi đã gục ngã và để thua Everton tới 0-4. Nhưng năm điều đó đã không xảy ra".
"Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Họ đã thi đấu mà không hề có chút sợ hãi dù độ tuổi trung bình chỉ là ngoài 20. Đó là điều mà tôi rất tự hào".
"Tôi đang có cảm xúc rất lẫn lộn. Không thể vui khi đội bóng chỉ giành được 1 điểm. Việc không có nổi 1 cú sút trúng đích trong hiệp 1 thật tệ. Chúng tôi cần cải thiện hơn nữa và biết mình có thể cải thiện được", ông nói thêm.