Hơn một tuần nữa, Manchester United sẽ tiếp đón PSG trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây sẽ là thử thách nặng nề nhất kể từ khi Solskjaer được giao trọng trách dẫn dắt Quỷ đỏ. Không chỉ vậy, trận đấu này sẽ quyết định vận mệnh của M.U tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đồng thời quyết luôn tương lai vị chiến lược gia người Na Uy.
Bởi vậy, Solskjaer đã có một cuối tuần thật sự vất vả, lịch thi đấu của M.U và PSG chỉ chênh nhau vài giờ đồng hồ. Thực tế, chỉ 20 phút sau khi cùng các học trò hoàn thành chuyến hành quân đến sân King Power của Leicester City bằng chiến thắng 1-0, Solskjaer vội vã đáp máy bay sang Pháp để theo dõi PSG thi đấu.
Sự vất vả của vị chiến lược gia người Na Uy đã phần nào được đền đáp khi ông được chứng kiến PSG thất bại. Cụ thể, gã trọc phú này đã bị Lyon quật ngã với tỷ số 2-1. Mặc dù có bàn thắng mở tỷ số do công của Angel Di Maria tuy nhiên PSG đã không giữ được lợi thế khi lần lượt để Moussa Dembele và Nabil Fekir chọc thủng lưới giúp Lyon lội ngược dòng.
Đối với các nhà cầm quân, theo dõi trận đấu mà đối thủ thất bại giá trị hơn nhiều so với một trận đấu mà đối thủ đại thắng. Bởi lẽ từ trận đấu này, Solskjaer sẽ tìm ra được cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu của PSG để từ đó tìm ra phương pháp hữu hiệu.