Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Cardiff, Solskjaer đã yêu cầu các học trò gửi báo cáo tự đánh giá về bản thân trong suốt mùa giải trước khi đi nghỉ Hè. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Cardiff ngay tại Old Trafford khiến Solskjaer giận điên người và hủy bỏ buổi đánh giá cuối năm.
Solskjaer thậm chí không thèm gặp mặt học trò. Ông cử trợ lý Mark Dempsey vào thẳng phòng thay đồ sau trận đấu, cảnh báo các cầu thủ không được phép cãi lại khi chỉ trích thái độ thi đấu của họ.
Trận thua trước Cardiff đã là thất bại thứ 8 trong 12 trận cuối mùa của M.U. Thậm chí, Quỷ đỏ chỉ giành được 1 điểm trước 2 đối thủ đã xuống hạng là Huddersfield và Cardiff. Điều này minh chứng tất cả các cầu thủ đều thi đấu vô cùng tệ hại và nếu có chấm điểm thì cũng toàn điểm F mà thôi.
Luke Shaw, Phil Jones, Eric Bailly, Jesse Lingard và Victor Lindelof đã trở lại khu tập huấn vào thứ Hai để tiến hành vật lý trị liệu hoặc lấy đồ đạc trước khi đi nghỉ mát. Nhưng họ đã bị Solskjaer cảnh báo rằng nếu không giữ cơ thể cân đối thì sẽ bị loại khỏi tour du đấu Hè.
Việc Solskjaer không thể "quản quân" và khiến đội bóng chơi như buông xuôi vào cuối mùa giải là điều không thể chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng chừng đấy dữ kiện là đủ để chứng minh Solskjaer không có đủ năng lực dẫn dắt một tập thể lớn như M.U.
Tiền vệ đã ra đi Ander Herrera mong muốn CĐV cho Solskjaer thêm thời gian: "Tôi rất tin tưởng Solskjaer nhưng những điều khó khăn vẫn còn phía trước. Đội bóng cần thêm thời gian, sự tự tin và ủng hộ".