Bóng Đá Plus trên MXH

'Sẽ không có bình minh cho Mourinho'
Hà Trang • 15:10 ngày 08/10/2018
Đó là nhận định của cựu danh thủ Jamie Redknapp. Theo ông, những gì đang diễn ra ở Old Trafford chỉ đang trì hoãn đôi chút màn chia tay của Jose Mourinho. Dưới đây là chia sẻ của Redknapp.
    Theo cách nào đó, chiến thắng ngược dòng của Man United trước Newcastle gợi nhớ lại thời kỳ huy hoàng của kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Nó làm tôi nhớ lại trận đấu thuộc FA Cup mà tôi chơi cho Liverpool tại Old Trafford vào năm 1999, cái năm M.U giành "cú ăn 3". Michael Owen ghi bàn sớm và chúng tôi chiếm thế thượng phong trong 80 phút. Sir Alex sau đó tung Ole Gunnar Solskjaer vào và làm đảo lộn mọi thứ. Họ ghi được 2 bàn chỉ trong 2 phút cuối.

    Nhưng nếu có ai nghĩ rằng đây sẽ là bình minh mới cho Mourinho và M.U, hãy nghĩ tiếp đi. Đây không phải là trận chiến thường xuyên của một HLV dưới sức ép sa thải, mà là các cầu thủ cố gắng giữ thể diện của chính mình sau màn thể hiện tồi tệ thứ 3 chỉ trong 8 ngày.

    Một đội bóng chắc chắn hơn Newcastle sẽ giữ được chiến thắng đó. Newcastle đánh lẽ phải là đội bóng mà M.U đánh bại thường xuyên. Họ không thắng cả mùa này, thậm chí không có chiến thắng nào trên sân khách kể từ tháng 4 và gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

    Vậy tại sao Mourinho lại sử dụng 2 tiền vệ trụ Nemanja Matic và Scott McTominay? Bạn biết M.U đang phải chịu sức ép từ khắp thế giới. Sau thất bại trước West Ham và trận hòa 0-0 với Valencia, đây là cơ hội để họ làm im lặng những chỉ trích bằng một màn thể hiện tốt.

    Nhiều cầu thủ không muốn cống hiến cho Mourinho như Bailly
    Nhiều cầu thủ không muốn cống hiến cho Mourinho như Bailly

    Nhưng thay vào đó, họ nhập cuộc chậm chạp và sớm nhận 2 bàn thua. Old Trafford không còn là một pháo đài như nó từng thế. Thời tôi còn thi đấu, giành được một quả phạt góc ở nơi đó đã là một vinh dự. Giờ đây, kể cả những đội không có sự tự tin như Newcastle cũng có thể làm loạn nơi này lên mà chẳng sợ hãi.

    Nhiều người chỉ trích Ed Woodward vì không ủng hộ Mourinho trong việc mua sắm nhưng bạn không thể chỉ trích ông ấy với màn thể hiện dưới sân. Một đội bóng thiếu năng lượng là điều dễ nhận ra và HLV cũng không có được cảm quan tốt nhất.

    Và tại sao bạn phải ủng hộ một HLV đã mua sắm hơn 300 triệu bảng và chính những ngôi ông ta mua về như Paul Pogba, Eric Bailly và Victor Lindelof đều xa lánh? Mourinho không cần chỉ trích cá nhân sau mỗi trận đấu. Ông không cần phải tiết lộ việc Rashford cảm thấy buồn trên sân hay McTominay tỏ vẻ sợ hãi. Đó có thể là vì một tiền vệ thực thụ như anh ấy bị buộc phải chơi vị trí trung vệ. Có lẽ họ sợ sẽ bị làm nhục như Bailly, bị thay ra sau 19 phút.

    Rashford trông không buồn bã khi chơi cho ĐT Anh. Có quá nhiều cầu thủ không sẵn lòng vì Mourinho. Người đặc biệt không còn là người có thể lật ngược mọi thứ. BLĐ M.U sẽ có một quyết định khó khăn cần đưa ra. Chiến thắng này chỉ trì hoãn điều bắt buộc mà thôi.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay