Tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick đã quyết định treo giày sau khi mùa giải này kết thúc. Về lý thuyết, Carrick gần như không có đóng góp trực tiếp nào cho Quỷ đỏ ở thời điểm này vì tuổi tác và chấn thương. Bởi thế, HLV Jose Mourinho muốn tìm kiếm một người có khả năng thay thế lâu dài cho cầu thủ người Anh.
Fred, một trong những mục tiêu ưu tiên của M.U, có vẻ đã chọn về Man City, do giữa Man xanh và Shakhtar Donetsk có mối quan hệ rất tốt, và trong đội hình đội bóng thành Manchester có một số cầu thủ người Brazil, đồng hương của Fred. Thế nên, ưu tiên của Quỷ đỏ lúc này là tiền vệ Jean-Michael Seri. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hiện là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều ông lớn, mà ngoài M.U còn có Man City và Bayern.
Trong hợp đồng của Seri với Nice có điều khoản giải phóng cho phép một CLB tự do đàm phán với anh nếu trả đủ 33 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ hết hạn vào cuối mùa, nên M.U sẽ phải thực sự quyết liệt nếu không muốn Seri về đội khác, hoặc phải mua anh với giá cao hơn vào mùa Hè.
Ngoài Seri, M.U còn theo đuổi hai tiền vệ sáng giá nữa là Carlos Soler của Valencia và Julian Weigl của Dortmund. Như Seri, cả hai đều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn khác. Nên mua được họ không dễ, và không rẻ.
Mỏng ở vị trí tiền vệ trung tâm Ngoài Carrick, M.U trong mùa Hè này nhiều khả năng còn phải chia tay thêm một tiền vệ trung tâm khác là Marouane Fellaini. Cầu thủ người Bỉ vẫn chưa ký hợp đồng mới, mà hợp đồng cũ của anh thì chỉ còn chưa đầy 6 tháng là đáo hạn. Ngoài ra, Ander Herrera không chắc sẽ tiếp tục ở lại do không được ra sân thường xuyên. Như thế, M.U có thể chỉ còn Pogba và Carrick cho vị trí tiền vệ trung tâm. |