Việc HLV trưởng của 2 đội bóng bắt tay nhau sau trận đấu vốn đã trở thành thông lệ. Dù vậy, khi tiếng còi mãn cuộc ở trận cầu giữa Man City và Chelsea vang lên, Sarri đã lầm lũi đi thẳng vào đường hầm, từ chối bắt tay với Guardiola. Thậm chí, cựu thuyền trưởng Napoli còn không thèm nhìn mặt người đồng nghiệp mà cứ thế bước đi.
Trợ lý của Sarri là Gianfranco Zola nhanh chóng nhận ra vấn đề và thay mặt chiến lược gia người Italia bắt tay Pep, đồng thời giải thích với HLV của Man City rằng Sarri... không nhìn thấy ông.
Pep ngỡ ngàng khi thấy Sarri lầm lũi tiến vào đường hầm mà chẳng thèm ngó ngàng đến ông
Zola phải thay mặt Sarri ra bắt tay với Pep
Zola phải thay mặt Sarri ra bắt tay với Pep
Dĩ nhiên, hành động này của Sarri bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp song trên khía cạnh nào đó cũng có thể thông cảm được, bởi Chelsea đã bị Man City vùi dập tới 6 bàn không tưởng, bao gồm 4 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp 1.
Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League Chelsea phải hứng chịu thất bại nặng nề như vậy và khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, sau Man City, Liverpool, Tottenham, Man United và Arsenal.
Với phong độ nghèo nàn hiện tại, thật khó để Chelsea có thể cạnh tranh một vị trí trong Top 4. Vào ngày 15/2 tới, The Blues sẽ làm khách của Malmo tại vòng 1/8 Europa League và nếu dốc toàn lực để vô địch sân chơi này, thầy trò Sarri sẽ được dự Champions League mùa 2019/20.