Nhiều CLB, đáng chú ý nhất là Crystal Palace và West Ham đang muốn mượn Loftus-Cheek, trong khi bản thân cầu thủ này cũng từng có lúc muốn ra đi vì không được thi đấu nhiều. Mùa này, Loftus-Cheek chỉ mới đá chính 1 lần ở Premier League. Tuy nhiên, có vẻ như Loftus-Cheek đã thay đổi ý định. Anh liên tục xuất hiện dù đá chính hay dự bị, trong những trận đấu gần đây và chơi rất hay.
HLV Sarri bình luận: “Ruben là một cầu thủ giỏi. Gần đây, cậu ta đã có những bước tiến lớn trong phương diện chiến thuật. Nhìn về tương lai, Ruben có ý nghĩa lớn đối với Chelsea”.
Cũng theo Sarri, một trong những chỗ Loftus-Cheek, hoặc bất cứ cầu thủ nào khác, phải cố học hỏi là cách chơi không bóng thế nào cho hoàn hảo. Ông nói: “Trận đấu có 90 phút và nếu may mắn thì bạn sẽ có bóng trong khoảng 2 phút. Điều quan trọng là bạn phải chơi thế nào trong 88 phút không có bóng. Phải biết phòng thủ và phải biết cách tấn công không bóng”.
Vị trí và vai trò của Loftus-Cheek là điều mà giới quan sát cho rằng chính HLV Sarri cũng phải đau đầu suy nghĩ, vì cầu thủ 22 tuổi này khá toàn diện và linh hoạt. Loftus-Cheek có thể đá cánh dù anh thường chơi giữa sân. Ở trận gặp Bournemouth, Loftus-Cheek đứng ở một vị trí cao hơn thường lệ, chơi thiên về công và tỏ ra khá xuất sắc.
Loftus-Cheek mới 22 tuổi, đã gắn bó với Chelsea từ năm lên 8 và xưa nay chỉ mới một lần xa rời Chelsea (cho Palace mượn mùa trước).