Ruud van Nistelrooy đã có sự khởi đầu như mơ trong sự nghiệp cầm quân khi chuyển sang hành nghề tại xứ sở sương mù. Từ vai trò trợ lý cho ông Erik ten Hag tại MU, ông dẫn dắt Quỷ đỏ bất bại 4 trận liên tiếp trong vai trò HLV tạm quyền. Với thành tích giúp nửa đỏ thành Manchester thắng 3 và hòa 1 trận, ông khẳng định được tên tuổi và lọt vào mắt xanh của giới chủ Leicester City.
Van Nistelrooy cũng đã có sự khởi đầu ấn tượng trên cương vị HLV trưởng của Leicester, khi dẫn dắt đội bóng chủ sân King Power thắng 1 và hòa 1 trong 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của chiến lược gia người Hà Lan kết thúc một cách chóng vánh. Leicester sau đó tuột dốc không phanh. Hiện, đội bóng của HLV Van Nistelrooy đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, sau khi bị Brentford vùi dập 4 bàn không gỡ.
Trên sân nhà King Power, Leicester đã có một trận đấu thua toàn diện trước Brentford. Họ bị ép sân từ đầu đến cuối trận và phải nhận 4 bàn thua được chia đều cho Yoane Wissa, Bryan Mbeumo, Chrisitan Norgaard và Fabio. Thất bại nặng nề này khiến ông Van Nistelrooy ở vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Theo dự đoán của giới chuyên môn tại Anh, có khả năng lãnh đạo Leicester sẽ ra thông báo trảm tướng trong ít ngày tới.
Theo thống kê, thất bại trước đội khách Brentford ở vòng 26 Premier League là trận thua thứ 6 liên tiếp trên sân nhà của Leicester. Đáng chú ý, trong chuỗi trận tồi tệ ở King Power đó, đội bóng có biệt danh “Bầy Cáo” không ghi nổi bàn thắng danh dự nào. Đây là kỷ lục tệ chưa từng có trên sân nhà của một đội bóng góp mặt tại giải Ngoại hạng Anh và khiến CĐV của Leicester cảm thấy vô cùng thất vọng với HLV Van Nistelrooy.
Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu với Brentford, trên khắp các khán đài của sân King Power đã xuất hiện những tiếng hô vang: “Ruud van Nistelrooy, ông hãy đi đi”. Điều đó khiến cựu tiền đạo người Hà Lan cảm thấy rất buồn. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận, Van Nistelrooy tự bào chữa rằng, Brentford có đội hình chất lượng hơn hẳn so với Leicester. Do vậy, việc họ dễ dàng giành chiến thắng ở Leicester cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng CĐV cũng như giới chủ của Leicester không hiểu cho điều đó. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng của Bầy Cáo đã kéo dài quá lâu. Những gì mà cựu HLV tạm quyền của MU làm ở King Power thậm chí còn tệ hơn cả người tiền nhiệm Steve Cooper. Xin nhắc lại rằng, khi Van Nistelrooy tiếp quản băng ghế chỉ đạo của Leicester, đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 16 tại bảng xếp hạng. Còn bây giờ, họ đang đứng ở vị trí áp chót.
Một trong những vấn đề nghiêm trọng khiến Leicester không thể ngóc đầu lên nổi ở mùa này là hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn. Theo thống kê, họ đang là đội chơi phòng ngự tệ nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa này với 59 bàn thua sau 26 vòng đấu. Đã rất nhiều lần trước thềm phiên chợ Đông 2025, HLV Van Nistelrooy kêu gọi lãnh đạo CLB chi tiền để tăng cường hàng thủ. Nhưng do tình hình tài chính eo hẹp, nên những khẩn cầu của chiến lược gia người Hà Lan cứ bị phớt lờ.
Với tình trạng hiện giờ của cựu HLV tạm quyền MU, có lẽ Van Nistelrooy nên nộp đơn xin từ chức. Như vậy, ông còn có thể vớt vát lại chút danh dự. Theo tỷ lệ cược của nhà cái BetVictor, chiến lược gia 48 tuổi này đang là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất tại Premier League. Tỷ lệ cược cho khả năng ông bị mất việc là đặt 9 ăn 4.