Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Dias thề lấy lại vinh quang cho Man City

03 phút trước
Vận đen chấn thương của hậu vệ Ruben Dias là một ví dụ điển hình cho một mùa giải cam go của Man City. Tuy nhiên, anh mô tả mùa giải đầu tiên của mình tại Man City mà không giành được chức vô địch Premier League là cái giá phải trả cho thành công.

    Vận đen chấn thương của hậu vệ Ruben Dias là một ví dụ điển hình cho một mùa giải cam go của Man City

    Mọi chuyện bắt đầu tại Nhà hát du Chatelet xa hoa ở Paris vào một ngày thứ Hai của tháng 10/2024, khi Dias trên thảm đỏ để ủng hộ Rodri giành Quả bóng vàng. Là một trong những đội trưởng của Man City, Dias đã có mặt để chứng kiến đồng đội được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    48 giờ sau, Man City gặp Tottenham ở Cúp Liên đoàn với và Pep Guardiola đã quyết định để Dias ra sân ngay từ đầu vào phút cuối, vì Manuel Akanji bị thương trong lúc khởi động. Dias bị đau bắp chân do va chạm trong buổi tập nhưng vẫn làm những gì đội trưởng và thủ lĩnh thường làm. Nhưng anh chỉ chơi được 45 phút.

    "Đó là một phần trong việc tôi hiểu những gì mình có thể làm tốt hơn", anh nói trong cuộc phỏng vấn mới nhất. "Tôi đã va chạm trong buổi tập khiến bắp chân toé máu. Tôi đã đi dự Gala Quả bóng vàng và đi ngủ lúc 5 giờ sáng vì rõ ràng phải chúc mừng Rodri vào giờ khắc quan trọng nhất đời.

    Sau đó, tôi quay lại Manchester, thẳng đến London. Tôi đã dùng thuốc kháng sinh để chóng khỏi. Vì vậy, chấn thương nổ bùm như quả bom hẹn giờ và tôi phải rời sân. Tôi biết mình đã gặp phải sao quả tạ rồi”.

    Man City đã bất bại cho đến trận gặp Spurs này. Sau đó, do không có trụ cột phòng ngự, họ đã thua 4 trận tiếp theo, với những chấn thương khác. Dias trở lại đội bóng đang sa sút và anh rất muốn giúp Man City trở lại đúng hướng, nhưng 5 trận đấu trong 15 ngày đã dẫn đến vấn đề gân kheo nghiêm trọng hơn.

    Đối với Dias, mùa này là cái giá phải trả cho sự thống trị trong 4 năm của Man City

    “Tôi không lo lắng hay yếu đuối bởi đó chỉ là điều sẽ xảy ra. Có lẽ, tôi đã không xử lý tình huống tốt nhất khi tôi bị chấn thương bắp chân và những hệ quả tích luỹ tiếp theo”, Dias, 27 tuổi, đánh giá tình hình. Khi anh đến vào năm 2020, Dias đã gia nhập một Man City đang khao khát giành lại danh hiệu từ tay Liverpool.

    Anh đã thành công. Các đồng đội lập tức thấy được khả năng lãnh đạo của Dias và đã bầu anh vào đội ngũ đội phó hỗ trợ Fernandinho. Anh luôn quyết tâm giúp đội, mặc dù mùa giải này đã phải trả giá bằng thể lực của mình, trong khi Man City chỉ còn mục tiêu ở FA Cup và một suất trong Top 4.

    Đối với Dias, mùa này là cái giá phải trả cho sự thống trị trong 4 năm của Man City. Đã có những cuộc họp thẳng thắn của đội về việc họ sa sút nhưng cũng có những nền tảng đang được đặt ra cho mùa giải mới. Anh biết những đồng đội tân binh vẫn đang "đói khát" danh hiệu.

    “Có lẽ mùa giải này là chiếu nghỉ cho CLB sau 4 năm thống trị Premier League. Đó chính là bóng đá và chúng tôi vui vẻ đón nhận nó. Không cần phải hoảng sợ. Chúng tôi biết rất rõ mình là ai và cách duy nhất để tiến về phía trước là tiếp tục làm việc.

    Trong lúc khó khăn, chúng tôi càng nói chuyện với nhau nhiều hơn để biết điều gì sai và điều gì cần cải thiện. Đã đến lúc chúng tôi ra sân và tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Mọi đối thủ sẽ luôn muốn giành lấy những vinh quang của chúng tôi, đặc biệt sau cú poker Premier League 4 năm liên tiếp. 

    Dias đã gia nhập một Man City giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp

    Họ đói khát nhưng các tân binh của Man City cũng đói khát y hệt và đang muốn giành chiến thắng. Ở trong một CLB như thế này, bạn không muốn gì khác ngoài vinh quang. Chúng tôi muốn những người đói khát và muốn giành chiến thắng bằng mọi giá.

    Năm nay, tôi đã 27 tuổi và cảm thấy mình có rất nhiều điều để cống hiến. Không phải vì tuổi tác mà tôi nói vậy, mà vì cảm xúc và ý chí. Đây là mùa giải thứ năm của tôi và tôi vẫn muốn giành chiến thắng rất nhiều”, Dias miên man trong cảm xúc.

    Trong dòng cảm xúc đó, Dias đã hồi tưởng hành trình khởi đầu của chính anh ở Amadora, gần Lisbon, nơi anh được Benfica chiêu mộ vào học viện nổi tiếng của CLB này. Anh đã làm việc với một HLV cá nhân là Francisco Oliveira để tăng cường thể lực. Nhờ đó, Dias đã tăng khối lượng cơ và cao thêm 40 cm, cực kỳ hữu ích cho vị trí phòng ngự.

    Dias đã quyết định tập luyện chuyên nghiệp từ khi đó để tiếp tục được học viện giữ lại sau sàng lọc. “Một trong những HLV đã đến gặp tôi và nói: Em có mọi thứ mình cần nhưng tôi sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Em đủ mạnh mẽ và quyền lực nhưng trong tương lai nếu em mạnh mẽ hơn, thì sẽ ghi điểm tốt hơn”, anh nhớ lại.

    Dias vẫn rất cần thiết để đưa Man City trở lại đúng hướng

    Man City đã tạo ra những ảnh hưởng của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong tương lai, với việc Hugo Viana bắt đầu làm giám đốc bóng đá vào mùa hè.  “Sâu thẳm bên trong, chúng tôi luôn biết chất lượng của cầu thủ Bồ Đào Nha là cực tốt cho dù đây chỉ là một nền bóng đá đứng ngoài Top 5 châu Âu”, Dias nói.

    “Hãy nhìn vào tấm gương của Cristiano Ronaldo và những ngôi sao khác như Nani, Ricardo Carvalho và rất nhiều người khác. Con đường tài năng của bóng đá Bồ Đào Nha bắt đầu được định hình. Tôi đoán điều đó cũng phụ thuộc vào chất lượng của cầu thủ Bồ Đào Nha, những người đến từ Benfica và những CLB khác.

    Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng tươi mới hiện diện ở nền bóng đá Bồ Đào Nha. Ngay cả khi xem trận đấu giữa PSG và Liverpool, được xem Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves cũng là niềm vui đối với tôi với tư cách là một người đồng hương”.

    Man City đang chiến đấu để trở lại sân khấu đó với PSG vào mùa giải tới. Những yếu tố chính trong lối chơi của anh được dạy ở Benfica sẽ vẫn rất cần thiết để đưa Man City trở lại đúng hướng. “Ngay bây giờ, chúng tôi đang xây dựng tương lai. Mùa giải tới, chúng tôi sẽ thực hiện mọi thứ.

    Chúng tôi biết những gì chúng tôi đã làm cùng nhau, những thứ mà chưa từng được ai làm được, ví dụ cú poker vô địch Premier League. Chúng tôi biết cái giá phải trả cho việc đã cống hiến hết mình để đạt được những điều đó. Hãy trung thực với chính mình và tiếp tục làm mọi việc. Sau đó, mọi thứ sẽ tự nhiên đến”.

    KỲ LÂM • 03 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay