Hận thù là thứ đã tích tụ cả 100 năm giữa M.U và Liverpool, thế nên giữa cầu thủ đôi bên sợi dây liên hệ hết sức nhạt hòa. Tuy nhiên trong đường hầm Old Trafford trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ hai đội đã dành cho nhau những cử chỉ khá thân thiện.
Chẳng hạn như De Gea bắt tay đồng nghiệp Alisson. Các cầu thủ Brazil là Fred và Pereira bên phía M.U cùng Fabinho và Firmino bên phía Liverpool đã dành cho nhau những cái ôm. Và các tuyển thủ Anh là Rashford và Trent Alexander-Arnold cũng bắt tay đầy thân thiện.
Chứng kiến những cảnh như vậy, Roy Keane chỉ trích: "Tôi chán ghét những cầu thủ tỏ ra thân thiện với đối phương trong đường hầm như vậy. Bạn sắp bước vào cuộc chiến và bạn đang ôm hôn đối thủ. Đừng nhìn vào họ. Bạn sắp sửa chiến đấu với họ cơ mà. Trận đấu không đổi nhưng cầu thủ đã thay đổi".
Roy Keane là cựu thủ quân M.U, vốn được xem là thủ lĩnh tinh thần của Quỷ đỏ với lối chơi quyết liệt như một chiến binh. Trong quá khứ, Keane từng có vụ xô xát cực kỳ nổi tiếng trong đường hầm Highbury với Patrick Vieira, thủ quân của Arsenal vào năm 2005.