Hai dấu mốc vĩ đại
Wayne Rooney đang là chân sút ghi nhiều bàn thứ hai Premier League với 194 bàn thắng. Rất khó có khả năng anh sẽ soán ngôi đầu của Alan Shearer bởi khoảng cách 66 bàn là quá lớn. Tuy nhiên, tiền đạo sắp bước sang tuổi 31 vẫn có thể đi vào lịch sử giải đấu theo cách khác. Trong số 194 bàn có tới 87 pha lập công được thực hiện trên sân khách, bằng huyền thoại của Newcastle. Có nghĩa là, chỉ cần thêm 1 bàn khi thi đấu xa nhà, Rooney sẽ trở thành sát thủ sân khách của Premier League.
Trong sự nghiệp lừng lẫy, những chuyến đi xa nhà luôn mang lại cảm hứng cho Rooney. Từ cú đúp đầu tiên (trước Southampton, năm 2004) đến hat-trick đầu tiên tại Premier League (nạn nhân là Bolton, 2006), từ bàn nhanh nhất (27 giây vào lưới đội bóng cũ Everton, 2005) đến xa nhất (52,9m trong chiến thắng trước West Ham, 2014), từ bàn thứ 100 (gặp Arsenal, 2010) đến bàn 150 ở giải đấu hàng đầu nước Anh (trận gặp Hull, 2013) rồi bàn duy nhất trong mùa này (Bournemouth), tất cả đều diễn ra trên sân khách.
Rooney chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Man United tại cúp châu Âu đúng 1 pha lập công nữa
Vẫn còn một dấu mốc khác đang chờ gã Shrek. Bởi chỉ cần một bàn thắng nữa thôi ở châu Âu, vào lưới Fenerbahce sắp tới chẳng hạn, tiền đạo này sẽ sánh ngang với Ruud van Nistelrooy, đứng đầu danh sách ghi bàn của M.U ở đấu trường châu lục với 38 lần lập công.
Thách thức lớn cho Rooney
Với một người đã ghi 316 bàn trong cả sự nghiệp và đạt hiệu suất trung bình 2,3 trận/bàn, việc bổ sung một vài bàn thắng nữa không phải thử thách quá lớn. Thậm chí, khi anh ta ở tuổi 30, đó cũng không thành vấn đề. Ví dụ như Van Nistelrooy, ở độ tuổi tương tự đã ghi 33 bàn mùa 2006/07 và trước khi giải nghệ ở tuổi 36, vẫn “nổ súng” thêm 53 lần nữa.
Tuy nhiên, Rooney thì khác. Phong độ của tiền đạo này đang vô cùng tồi tệ. Thậm chí, anh cũng không thể tìm thấy vị trí trong đội bóng. Ở lần hiếm hoi được ra sân như 15 phút cuối trận gặp Liverpool vào rạng sáng qua, Rooney chỉ chạm bóng 9 lần và không có tác động tích cực nào lên lối chơi tấn công của Quỷ đỏ.
Khả năng ghi bàn thì thực sự là một thảm họa! Rooney chậm chạp, lúng túng và đánh mất độ sắc nét trước khung thành. Kể từ Premier League mùa 2015/16 tới nay, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội của anh chỉ là 10,7% và cần trung bình 4 trận, hay 322 phút cho một lần ăn mừng bàn thắng. Hiện tại không phải là Rooney từng tung hoành trên tuyến đầu Quỷ đỏ trong suốt thập kỷ trước, càng không phải người đã lập hat-trick vào lưới Fenerbahce ngay ở trận ra mắt cách đây 12 năm.
Đáng buồn cho Rooney là ngay cả khi hoàn thành các kỷ lục, vị thế cũng như tương lai u ám của anh vẫn không thay đổi. Nó sẽ giống như vụ nổ siêu tân tinh của một ngôi sao trước khi biến mất vĩnh viễn trong vũ trụ.