Phát biểu trước báo giới, chân sút 32 tuổi người Anh mới chuyển từ M.U về đội bóng cũ Everton cho hay: "Đôi khi bạn mắc phải sai lầm. Tôi không phủ nhận mình đã làm điều đáng ra không được phép xảy ra".
"Ngay khi bị cảnh sát hỏi thăm, tôi đã biết ngay rằng mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Bây giờ tôi phải đứng dậy và sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra. Tất nhiên, lái xe lúc say xỉn là không tốt.
Tôi có vài đứa con và cảm thấy thật tồi tệ khi để lũ trẻ của mình biết bố mình đã làm điều sai trái. Tôi đang cố gắng rút ra những bài học từ sai lầm, đồng thời tìm hiểu những nét tích cực trong công việc mà tôi đang làm", Rooney kết luận.
Được biết, sau khi phải giải trình về vụ uống say mà vẫn tham gia giao thông hồi đầu tháng 9, "gã Shrek" đã bị buộc phải lao động công ích trong 120 giờ.
Theo Rooney, anh cảm thấy rất thư giãn khi được giao công việc làm vườn và hy vọng vẫn được đảm nhận nhiệm vụ này khi thời gian lao động công ích kết thúc.