Theo đó, ngôi sao người Algeria đã vượt mặt 4 ứng viên nặng ký khác gồm Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Dortmund), Sadio Mane (Senegal, Liverpool), Yaya Toure (Bờ Biển Ngà, Man City) và Andre Ayew (Ghana, West Ham) để giành giải thưởng cá nhân cao quý này.
Đây là phần thường hoàn toàn xứng đáng với những gì Mahrez đã thể hiện trong suốt năm qua. Cụ thể, anh đã cùng Leicester vô địch Ngoại hạng Anh một cách thần kỳ. Bản thân tiền vệ tiền vệ 26 tuổi ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa 2015/16.
Bên cạnh đó, phong độ chói sáng của Mahrez giúp Leicester lọt vào vòng 1/8 Champions League 2016/17 với tư cách nhất bảng dù mới lần đầu tham dự, và anh cũng về thứ 7 ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2016 của tạp chí France Football.
Mahrez đã có 1 năm đại thành công cùng Leicester
Phát biểu trong lễ trao giải, Mahrez xúc động cho biết: "Danh hiệu này thật sự có ý nghĩa, đó là điều gì đấy vô cùng lớn lao, vinh dự với những cầu thủ châu Phi. Tôi rất vui và tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, cảm ơn mọi người đã bầu chọn cho tôi".
"Tôi cũng muốn cảm ơn các CĐV ở Algeria, dành tặng giải thưởng này cho họ và cho gia đình tôi. Việc của tôi lúc này là tiếp tục đi về phía trước, bằng thứ bóng đá của mình và chờ xem liệu tôi có thể làm được những gì hơn".
Mahrez vẫn còn cơ hội đoạt thêm một giải thưởng nữa ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Phi, do Liên đoàn Bóng đá châu lục (CAF) tổ chức. Anh đã có tên trong năm đề cử rút gọn bên cạnh Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane, Mohammed Salah (Roma) và Islam Slimani (Leicester).