Ở các tuyển trẻ từ Real lên đến đội tuyển, người ta cũng chỉ gọi anh với cái tên Jese dễ thương ấy. Trong trận đấu vinh danh Raul, Jese cũng đã kịp ghi những bàn đầu của mình trong màu áo Real. Đấy là các pha ghi bàn đẹp để nâng tỷ số lên 4-0 và 5-0 vào cuối trận, qua đó ghi điểm trước HLV Carlo Ancelotti.
Khi Real bế tắc trước hàng thủ Real Betis trong trận ra quân, Ancelotti đã chọn Morata. Nhưng Jese một lần nữa nhắc cho HLV người Italia thấy ông vẫn còn một tinh binh để chờ đợi. Sau trận đấu, Jese đã xin đổi áo với Raul, người mà anh vẫn xem như thần tượng và hình mẫu để noi theo.
Cũng như Raul, Jese nổi lên trong màu áo của các tuyển trẻ Tây Ban Nha. Cách đây 3 năm anh đã cùng đội U17 về hạng 3 giải vô địch Thế giới. Năm ngoài thì anh cùng đội U19 vô địch châu Âu, đồng thời giành luôn danh hiệu Vua phá lưới. World Cup U20 năm nay, Tây Ban Nha chơi không thành công, nhưng Jese cũng giành được Chiếc giày đồng.
Jese nói về thần tượng của mình: “Raul xứng đáng với một bữa tiệc như hôm nay. Tôi lớn lên cùng với những pha ghi bàn của anh ấy. Với tôi, Raul là một huyền thoại. Được đứng gần anh ấy thôi cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi”.
Real Madrid: Jese là “Raul mới" chứ đâu!
Cái tên Alvaro Morata có vẻ... hơi dài, giống một “Morientes mới” hơn. Còn nếu phải tìm ra một “Raul mới” thì đấy phải là chàng trai có cái tên cũng ngắn ngủn như “Chúa nhẫn”: Jese.
Minh Kiệt • 05:48 ngày 24/08/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024