Bóng Đá Plus trên MXH

Rashford gần mực mà vẫn sáng
Hạnh Nguyễn • 10:32 ngày 04/04/2016
Trước khi Marcus Rashford có những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Man United, ít ai biết rằng chân sút 18 tuổi phải lớn lên trong môi trường đầy tội phạm. Rất nhiều hàng xóm và thậm chí cả người thân của Rashford vào tù ra tội vì dính tới ma túy, cướp bóc và giết chóc. Nhờ đâu mà Rashford gần mực lại không đen?
    GIỮA CHỐN GIANG HỒ

    Cách đây ít hôm, tờ The Sun tiết lộ chi tiết sốc: ông anh họ Nicholas của Rashford bị kết án 16 năm tù hồi năm 2004 vì tội giết người. Nicholas đâm chết nạn nhân Alex Doyle trên phố chỉ vì “nó nhìn đểu tôi”. Nicholas, buồn thay, lại không phải trường hợp con sâu làm rầu nồi canh trong môi trường Rashford sinh ra và lớn lên.

    Rashford chào đời ngày 31/10/1997 tại khu nhiều tệ nạn Withington ở ngoại ô Manchester. Đám thanh thiếu niên trong vùng hay chơi bời lêu lổng. Rất nhiều kẻ hoặc đi buôn ma túy hoặc lập băng đảng cướp bóc. Đến mức ở đây từng có thời người ta bảo lũ choai choai lớn lên không thành “người trong giang hồ” mới lạ.


    Rashford càng có “điều kiện” để dễ hư hỏng khi gia đình anh vừa nghèo lại vừa như nhà không nóc. Ông bố Robert và bà mẹ Mel của Rashford ly thân. Tên của Robert thậm chí còn không xuất hiện trong giấy khai sinh của Rashford. Một nách bà Mel phải vất vả nuôi dạy 5 đứa con (Rashford còn có 4 người anh, chị gồm Chantelle, Dwaine, Claire và Dane).

    Hemen Farouq, một nhân viên trong hiệu ăn nhanh J’s Rhythm ở gần nhà cũ của Rashford cho biết: “Hồi xưa, tôi hay tặng burger gà cho Marcus. Tôi rất yêu quý Marcus vì giữa chốn phức tạp này mà lại có một cậu bé ngoan hiền đến thế”.

    Farouq kể thêm rằng giờ đã thành “sao mai” của Man United rồi nhưng Rashford vẫn giản dị, trong sáng. Có thời gian rảnh, Rashford thích dẫn mấy cậu bạn nối khố về J’s Rhythm ăn hơn là bước chân tới các nhà hàng sang chảnh. Tất nhiên, giờ Rashford không còn phải xin bánh như xưa nữa.


    Cậu bạn đồng niên Fabio Viviani của chân sút 18 tuổi này chia sẻ: “Trong khi đám choai choai trong vùng sa ngã vào các tệ nạn và bị lôi kéo theo các băng nhóm, Marcus lại miễn nhiễm hoàn toàn với mọi thói hư tật xấu. Cũng may mà tôi và đôi ba anh bạn nữa chơi thân với Marcus nên ngoan lây theo anh ấy”.

    ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI MỘT NGÔI SAO

    Viviani cho rằng chính tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn nói chung và với Man United nói riêng đã đưa Rashford theo con đường sáng. “Anh ấy chỉ muốn trở thành cầu thủ, đầu óc anh ấy chỉ luôn nghĩ tới trái bóng mà thôi”, Viviani tâm sự. 

    Cũng may cho Rashford, dù thiếu bàn tay nuôi dạy của cha nhưng anh có được người mẹ vô cùng nghiêm khắc và tâm lý. Bà Mel sớm hướng Rashford cũng như các anh chị của anh nghĩ lương thiện, làm lương thiện ngay từ khi các con bà mới lên năm, lên ba. Bà Mel bảo các con bà nên có đam mê và theo đuổi đam mê đến cùng, miễn là đam mê của họ không làm hại người khác.


    Lên 5 tuổi, Rashford được vào đội bóng trẻ Fletcher Moss Rangers, nơi đã ươm mầm tài năng của các ngôi sao như Wes Brown, Danny Welbeck… Từ thời điểm đó, mẹ của Rashford hết lòng giúp anh theo đuổi ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp. 

    Khi Rashford vào được “lò” của Man United, phía Quỷ đỏ cũng rất quan tâm tới hoàn cảnh của anh. Năm ngoái, Quỷ đỏ thuê cho Rashford một ngôi nhà 4 phòng ngủ khang trang hơn ở một nơi yên bình hơn trong thành Manchester để anh và gia đình anh có thể yên tâm “gần đèn thì sáng”. Nhìn Rashford ghi bàn lần lượt giúp M.U hạ Arsenal và Man City, có thể thấy anh không phụ lòng tin của mẹ và của đội nhà.

    Fan Man City cũng mến Rashford
    Hàng xóm cũ Chris Wallace của nhà Rashford kể: “Marcus trong nhà thì dán ảnh Ryan Giggs và Wayne Rooney, ngoài phố thì chân lúc nào cũng dính với trái bóng. Không biết bao nhiêu lần tôi phải nhắc Marcus cẩn thận với mấy cái cửa sổ nhà tôi. Dù là fan “ruột” của Man City thì tôi vẫn phải thú nhận rằng mình rất quý Marcus. Cậu ấy cực ngoan. Tôi cũng vui lây khi thấy Marcus trưởng thành như bây giờ”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay