Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League là của Man City đúng không?

09:58 ngày 22/05/2023
Cuộc đua vô địch Premier League mùa này giữa Arsenal và Man City đã tạo ra một ảo tưởng cho nhiều người về một giải đấu có tính cạnh tranh. Nhưng sau khi Arsenal bị Man City đoạt ngôi đầu bảng, người ta biết rằng đó chỉ là một huyễn mộng.

    Premier League thực sự là của Man City, nằm dưới gót sắt Man City.  Nếu Arsenal vô địch thì Premier League sẽ có vị vua trong 4 mùa giải gần nhất và đó có thể được dùng để chứng minh cho một giải đấu giàu tính cạnh tranh.

    Tuy nhiên, Cúp Bạc đã thuộc về Man City sau khi Arsenal chết trong rừng thẳm Nottingham Forest, chúng ta lại thấy thày trò HLV Pep Guardiola đăng quang 5 trong 6 mùa giải gần nhất. Nó giống hệt Ligue 1 hay Bundesliga.

    Vì vậy, ý tưởng về việc Premier League thực sự có cuộc đua vô địch bỗng trở nên nực cười. Nếu không có Liverpool của Juergen Klopp và nỗ lực siêu phàm vì chức vô địch Premier League năm 2020, thì đội bóng của Pep Guardiola đã giành được 6 danh hiệu liên tiếp. Chúng ta có thể so sánh với Ligue 1, nơi PSG sắp vô địch lần thứ 9 sau 11 mùa và Bundesliga, nơi Bayern đã đăng quang liên tiếp 10 năm qua.

    Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng giữa sự thống trị của Man City tại Premier League và những kẻ độc tài kia, đó là Pep Guardiola. Man City đang chiếm ưu thế nhưng phần lớn là do có một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại phụ trách và xây dựng toàn bộ cấu trúc của CLB.

    Ít nhất, những CLB khác ở Premier League có hy vọng rằng, nếu Pep ra đi, thì Man City sẽ lại trở về cái máng lợn cũ. Đây không phải là trường hợp của PSG và Bayern, những CLB thường xuyên thay đổi HLV bởi họ vẫn sẽ vô địch như những gì đã xảy ra trong suốt gần 10 năm qua.

    Man City vô địch Premier League liên tiếp, nhưng không bị căm ghét như PSG hay Bayern

    Man City vô địch Premier League liên tiếp, nhưng không bị căm ghét như PSG hay Bayern

    Đối với những CLB đó, những lợi thế so với những CLB khác đã được hun đúc đến mức họ cần một điều gì đó đặc biệt để không vô địch giải VĐQG.  Man City vẫn chưa ở mức độ đó, một phần là do tầm vóc khổng lồ của rất nhiều CLB Premier League khác. Họ không có lợi thế như vậy nếu so sánh với PSG, CLB có khả năng chi tiêu hoàn toàn vượt trội so với mọi CLB khác ở Ligue 1 hay như Bayern, đội đã thường xuyên hút máu tài năng của các CLB ở Bundesliga.  

    Nói theo cách này: thật khó để tưởng tượng Man City có thể thống trị hoàn toàn Premier League nếu họ cứ loay hoay giữa Carlo Ancelotti, Kovac và Hansi Flick như Bayern đã làm từ năm 2016 đến 2021.

    Cho đến tận bây giờ, sự thống trị của họ vẫn vấp phải sự ủng hộ của rất nhiều NHM. Thay vì bị ghét bỏ như hầu hết các CLB độc tài vô địch khác, Man City đã được CĐV của các CLB khác hoan nghênh vì đã đánh bại đám độc tài cũ như Liverpool, Man United thậm chí cả Arsenal.

    Cảm giác của nhiều NHM đối với Man City có thể so sánh người thường nhìn một người thường khác đánh bại đám cường hào cũ và tạo ra những cảm xúc tuyệt vời. Nhưng Man City không phải người thường “bình thường” mà có cả sự giàu có, dàn cầu thủ tài năng và đang thường vô địch.

    Sự yêu ghét của NHM với một CLB thành công phụ thuộc vào độ tuổi. Với NHM ở khoảng 30 tuổi sẽ ghét Man United, sau đó Chelsea. Những người lớn hơn chút sẽ ghét Liverpool. Trong khi Man City vẫn chưa tạo ra được tầng lớp NHM ghét mình.

    Những CĐV của Tottenham thà nhìn thấy Man City vô địch hơn là Arsenal. Đối với những NHM trẻ tuổi đã chứng kiến sự thống trị của Man City trong thập kỷ qua sẽ có xu hướng thù ghét CLB này. Và cũng có thực tế, nhiều NHM của các CLB không bao giờ có năng lực cạnh tranh danh hiệu không thực sự quan tâm đến việc Man City hay CLB nào sẽ vô địch.

    Man City cũng chơi thứ bóng đá hấp dẫn dưới thời Guardiola đến nỗi nhiều đội bóng trung lập cảm thấy thành công của họ dễ chịu hơn Chelsea của thời Jose Mourinho. Thêm vào đó, việc Man City nhảy vào cuộc đua đã tạo sự kích thích hơn là cảm giác nhàm chán kiểu PSG hay Bayern. Nhưng một lần nữa chúng ta lại đi đến ý tưởng về một điểm tới hạn đã đạt được.

    Man City đã giành được chức vô địch Premier League 2022/23 này một cách khá dễ dàng, trước một Arsenal hầu như không có năng lực vô địch trong gần 20 năm qua, ngoại trừ mùa này. Và có những yếu tố khác cần xem xét ở đây: Man City vẫn đang trong quá trình tự bảo vệ mình trước hơn 100 cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League.

    Pep Guardiola chính là tác nhân tạo nên sự thống trị của Man City

    Pep Guardiola chính là tác nhân tạo nên sự thống trị của Man City

    Điều đó có làm cho NHM cảm thấy bớt ủng hộ Man City đi không? Sự xuất hiện của một quỹ tài chính nhà nước ngoại quốc khi Saudi Arabia sở hữu Newcastle United vào năm 2021 và khả năng Man United sẽ thuộc về Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani của Qatar sẽ khiến NHM thay đổi quan điểm ủng hộ hay căm ghét.

    Thế giới đã rất khác kể từ khi Man City được Tập đoàn Abu Dhabi United mua lại vào năm 2008. Sức nặng của mạng xã hội khi đó kém xa bây giờ, và nhận thức về việc rửa tiền trong thể thao cũng mù mờ hơn. Nhưng với Newcastle và có thể cả Man United sẽ khiến NHM lo sợ rằng bài toán vô địch sẽ gắn liền với tiền.

    Sự thống trị kéo dài của Man City khi được Abu Dhabi chống lưng sẽ là minh chứng cho lo ngại đó, do vậy, càng thành công, Man City sẽ càng bị căm ghét. Và càng ngày chúng ta sẽ càng lo ngại về sự suy giảm tính cạnh tranh của Premier League. Việc Liverpool lần lượt giành được 97 và 92 điểm mà không vô địch ở 2 mùa giải  2018/19 và 2021/22 thật sự kỳ lạ.

    Tổng số điểm cần thiết để vô địch Premier League đã được Man City biến đổi hoàn toàn. Ngay ở mùa giải thất thường ở giai đoạn một này, Man City cũng sẽ cán đích với khoảng 94 điểm (2,5 điểm/trận). Điều đó có nghĩa là trong 6 mùa trước, họ đã giành được 4 trong tổng số 7 chức vô địch hay nhất lịch sử giải đấu.

    Trong khoảng thời gian đó, chỉ có Liverpool (và Arsenal mùa này), sẽ kết thúc với khoảng cách 10 điểm kém Man City. Trong 6 mùa giải đó,Man City giành được 4 Cúp Liên đoàn và 1 Cúp FA, khép lại một giai đoạn thành công.  

    Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta quay lại vấn đề về Guardiola, người đã nắm quyền trong suốt thời gian này. Trước khi ông đến, Man City vô địch Premier League không thường xuyên - vào năm 2012, 2014 và sau đó là chức vô địch đầu tiên của Pep vào năm 2018.  

    Có lý do để tin rằng một khi Pep ra đi (hợp đồng hết hạn vào năm 2025), Man City có thể trở lại tình trạng thất thường đó chứ không phải bất khả chiến bại như hiện tại. Hãy nhìn Man United thời hậu Sir Alex Ferguson đã lao đao trong cuộc đua danh hiệu.  

    Bóng đá có tính chu kỳ, và cả Man United lẫn Liverpool đều có thể chứng thực những thời kỳ đói danh hiệu sau thời kỳ thống trị. Sự giàu có của Man City và cách họ điều hành hợp lý có nghĩa là họ sẽ không tụt dốc đến mức đó, nhưng họ vẫn có thể gặp khó khăn khi Guardiola cuối cùng cũng ra đi. Cho đến lúc đó, sẽ tùy thuộc vào một nhóm các CLB đủ giàu được chọn để bằng cách nào đó đạt được mức độ hoàn hảo cần thiết để vượt qua Man City.

    KỲ LÂM • 09:58 ngày 22/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 10:14 ngày 22/05/2023

      Mùa sau Manchester United sẽ trở lại át vía gã hàng xóm lắm tiền, các fan MU hãy hát vang lên nào !

      • Kid Magician 12:49 ngày 22/05/2023

        Phong cách này ko phải của Cựu thủ môn QK7. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn!

      • 15:14 ngày 22/05/2023

        Mùa sau MU lại toàn mua hàng để xoay compa lại mơ ăn 6 lại uống C2 lại mơ nằm tốp 6 nói chung gã hàng xóm ồn ào MU này , tôi nhấn mạnh 1 câu khi nào thành Man còn Pep thì Mu ko có cửa.

      • 15:37 ngày 22/05/2023

        @Cựu thủ môn QK7 sai rồi, Mu giờ họ ở level khác rồi, ko màng sân si vs đời nên mấy cái cúp kia họ ko quan tâm nữa rồi, họ đá vì nghệ thuật biểu điên là chính “ nhà hát lớn” mà!

      • 15:42 ngày 22/05/2023

        @Kid Magician :Cựu thủ môn QK7 nhưng bình luận = nick clone.

      • 16:12 ngày 22/05/2023

        THÔNG BÁO MỚI: Hôm 22/5 mình phát hiện @Máng Xanh sử dụng cái tên "Cựu thủ môn QK7" (vốn là của mình) để bình luận với lời lẽ khá vô văn hoá (nguyên văn: Mùa sau Manchester United sẽ trở lại át vía gã hàng xóm lắm tiền) rồi sau đó hack like. Từ nay cái tên "Cựu thủ môn QK7" mình sẽ ko sử dụng nữa mà sẽ sử dụng 1 cái tên khác (giấu).

      • 16:46 ngày 22/05/2023

        Câu này, 10 năm nay, năm nào cũng nghe. Và kết quả đúng là cái máng thật. Phục phan mờ u ở chỗ, quanh năm ăn hang ở hốc, thi thoảng đội thắng lại ra ngoài hô nhuộm đỏ trời âu, sau đó lại thụt đầu vào hang, không hẹn ngày trở lại. Chúc những con người luôn lãng mạn, dù kể cả khi chỉ kê ... cho người ta ngồi để bớt cao hơn.

    • 10:52 ngày 22/05/2023

      MC đang đứng trên cả lịch sử các đội bóng PL vì họ đã chiến thắng Real và các đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu 1 cách thuyết phục chứ không phải là may mắn dặt dẹo để về đích. Chỉ có BARCA thời hoàng kim mới làm được như MC. MC đang là đội bóng có 1 HLV thiên tài, có nền tảng vững chắc, sức mạnh, cơ sở hạ tầng, hệ thống đào tạo và tài chính cân bằng ... nhất thế giới.

    • 13:02 ngày 22/05/2023

      Trong bài này toàn thần phần xuất xứ từ "made in culi" cả. Bám chắc nhé sang năm Bác Ca và máng xanh cùng xuống hạng ko biết bọn này sẽ trôi về đâu

    • 10:59 ngày 22/05/2023

      Khi nào Pep còn ở MC thì coi như của MC rồi , chẳng qua thêm tí gia vị cho giải hấp dẫn mà thôi, chúc mừng pep chức mừng mancity.

    • 11:02 ngày 22/05/2023

      Nói chung là PEP quá đẳng cấp so với phần còn lại

    • 12:56 ngày 22/05/2023

      Do HLV hay thôi, chứ mấy ông khác cũng bơm cả tấn tiền mà. thử đưa mấy ông thần khác về huấn luyện xem có được như PEP không. bài viết không công tâm.

    • 14:12 ngày 22/05/2023

      Chả có gì phải ghét cả , MC chơi thứ bóng đá cống hiến đẹp mắt , ko có gì lãng phí khi bỏ thời gian cuối tuần khi xem MC đá . Làm người cũng phải biết hạ cái tôi của mình xuống để vỗ tay tán thưởng cho những điều phi thường chứ .

    • 17:15 ngày 22/05/2023

      Thử hỏi trước khi Pep làm HLV có ai nghĩ rằng một đội bóng không cần có tiền đạo? Một hậu vệ kiêm tiền vệ? Một hậu vệ biên kiêm tiền vệ trung tấm? Số 9 ảo là gì?;…. Pép là bác học trong bóng đá. Nhiều HLV chỉ chăm chăm chặt chém, phá lối đá người khác. Cũng thành công đấy, nhưng là kiểu thành công của đồ tể. Một nguyên lý đơn giản: xây mới khó, mới cần KTS, KS; còn phá thì quá dễ, LĐ chân tay, không có học cũng làm được. Vì vậy, đừng so sánh Pép với bất kỳ ai, xúc phạm ông ấy lắm.

    • 10:20 ngày 22/05/2023

      Premier league ko phải nằm dưới gót sắt của mc. Mà nằm dưới thùng dầu ở trung đông

    • 21:34 ngày 22/05/2023

      Khoai thật, các HLV khác ko thể bắt bài Pep vì ổng cứ quay như chong chóng.

    • Kid Magician 12:51 ngày 22/05/2023

      Đưa cho Ten Hag Khổng Minh đội hình của Mờ Nho thì MỜ Nho VĐ C1 lâu rồi! Còn đưa cho Pep trọc đội hình của MU thì chắc MU xuống hạng lâu rồi!

      • 16:28 ngày 22/05/2023

        Vậy trẩu tre có biết mùa vừa rồi gã 10 hang đó đốt bao nhiêu tiền của cái rạp xiếc đó chưa? Năm nay Liverpool tệ thật chứ không thôi cả lũ trở về cái chai C2 quen thuộc thôi. Mnsđ thì quả thật không sai.

      • 19:28 ngày 22/05/2023

        Hehe lão Hạc mà cầm MC thì MC có chai tương ớt C3 cũng ko đc uống

    • 15:46 ngày 22/05/2023

      Của đám ăn hại bây tất ấy Máng xanh ạ, t nói Ck C1 bị vả sml thì đừng có về đòi share Hang Rùa chung vs Mờ U nhé đám nổ

    • 12:15 ngày 22/05/2023

      Là của Anh quốc, đừng nói C1 cũng của Mc, dù 5 năm tới họ giữ cúp

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay