Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League không phải trại chăn nuôi gia súc
KHÔI NGUYÊN • 18:08 ngày 25/07/2024
Premier League, La Liga và các giải đấu khác không phải trại chăn nuôi gia súc để cung cấp bò sữa cho UEFA và FIFA. Bởi hiện tại các cầu thủ cũng đã bị vắt kiệt do tần suất lịch thi đấu dày đặc rồi!

    Các cầu thù Man City đã kiệt sức vì phải thi đấu quá nhiều

    Đã có lúc, cầu thủ được chuyển nhượng bằng số lượng bít-tết bằng đúng trọng lượng của anh ta. Đó là truyện cười kinh điển có thật về thời mông muội của thị trường chuyển nhượng và giá mua bán cầu thủ. Tuy nhiên, cho dù bị đánh giá bằng thăn bò hảo hạng thì cầu thủ vẫn là con người chứ không phải con bò hay loại gia súc giá trị để ai đó ra sức vắt kiệt. 

    FIFA, UEFA có một quan niệm khá giống nhau: các giải đấu châu Âu và các cầu thủ phục vụ ở đây chính là những con bò sữa cao sản, hơn đứt ở những vùng canh tác khác như châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ. Thế nên, phải làm sao vắt được càng nhiều sữa càng tốt, để có tiền mà giữ được vị trí tiên chỉ của mình. 

    Hầu như chúng ta chưa thấy các hiệp hội bảo vệ cầu thủ xung đột với các LĐBĐ thành viên hay LĐBĐ châu lục ở những vùng ngoài châu Âu. Bởi sản lượng thấp nên quy mô vắt sữa cũng “nhẹ nhàng, tình cảm” hơn, chứ chưa đến nỗi “kẻ thù lớn nhất của con bò sữa là cô gái Hà Lan hay ngược lại”. 

    FIFA, UEFA muốn các cầu thủ thi đấu càng nhiều càng tốt, bất chấp việc họ phải chịu cảnh “1 cổ 5-6 tròng”. Đơn cử như đội vô địch Pemier League, Champions League là Man City mùa trước sẽ phải đá Premier League, League Cup, FA Cup, Champions League, FIFA Club World Cup. 

    Những thứ lìu tìu 1 trận như Siêu cúp Anh, Siêu cúp châu Âu coi như không tính. Nhưng đâu chỉ có thế, các cầu thủ còn phải tham gia vòng loại World Cup, vòng loại EURO, CAN, Asian Cup, Gold Cup, Copa America tuỳ theo quốc tịch và ĐTQG. 

    FIFA, UEFA lý luận rằng, cầu thủ thi đấu nhiều thì thu nhập cũng nhiều, cho nên cứ dốc sức mà đá đi, đừng phàn nàn. Nhìn chung, rất khó để để giải quyết các mâu thuẫn này, bởi làm gì có việc nhẹ lương cao với những cầu thủ thu nhập mấy trăm nghìn bảng/tuần, bằng người nông dân nơi khác trồng lúa cả đời. 

    Rodi đã rất mệt mỏi sau các giải đấu của Man City và TBN ở EURO 2024

    Tuy nhiên, là người quàn lý bóng đá, FIFA và UEFA phải biết được, dù nhận lương cao nhưng cầu thủ không phải con bò sữa với sản lượng vô biên. Quan chức cứ vẽ ra trận đấu, CLB cứ gật đầu là cầu thủ phải ra sân, làm gì có ai dám phản đối hay từ chối thi đấu. Nếu không họ sẽ đối mặt với cái bẫy: làm nông dân cả đời hay kiếm vài trăm nghìn bảng mỗi tuần.

    Câu chuyện FIFA, UEFA vẽ thêm giải đấu, trận đấu không khác gì gã chủ nhà máy trong truyện của Azit Nexin. Gã gạ tay bảo vệ làm luôn suất của đồng nghiệp ca tối để có thêm 50% lương, rồi sau đó làm thêm công việc của lao công, thợ bốc vác, kế toán, mỗi công việc làm thêm được nhận thêm 50% thu nhập. 

    Tay bảo vệ tăng được vài trăm % thu nhập, gã chủ sa thải được một mớ nhân viên, và nhà máy sau đó phải đóng cửa vì mất năng lực sản xuất. Tất cả là bởi lòng tham của gã chủ và tay bảo vệ. Họ cũng giống như FIFA và UEFA khi cho rằng, cứ tăng thêm 50% thu nhập thì bảo gì CLB và cầu thủ cũng làm. 

    Tuy nhiên, Premier League, La Liga và các giải đấu khác không phải trại chăn nuôi gia súc để cung cấp bò sữa cho UEFA và FIFA. Bởi hiện tại các cầu thủ cũng đã bị vắt kiệt do tần suất lịch thi đấu dày đặc rồi!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay