Cựu danh thủ của Man United, Roy Keane nhận xét sau khi chứng kiến đội bóng cũ thảm bại 1-3 trước Liverpool: "Nếu bạn đến từ Mặt Trăng và không biết một chút gì về M.U, bạn sẽ nghĩ đấy là một đội bóng trung bình của Ngoại hạng Anh".
Quả thật, nếu không biết chút gì về M.U thì chắc họ cũng nghĩ Pogba vẫn là một đứa trẻ vừa được đôn lên từ học viện chứ không phải ngôi sao trị giá suýt soát 100 triệu bảng. Chẳng thế mà trong trận đấu gần như khó khăn nhất mùa giải, Mourinho lại chẳng buồn sử dụng Pogba một phút nào.
Pogba ngồi dự bị ở Anfield suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, thay vì ủ rũ, người ta còn thấy nụ cười của Pogba. Rõ ràng, anh hiểu hơn ai hết tình hình của mình lúc này và đã có sẵn tinh thần chống đối Mourinho.
Ở chiều ngược lại, khi được hỏi về lý do cho việc không dùng Pogba, Mourinho lạnh lùng: "Tôi không có ý định sử dụng Pogba bởi vì tôi hạnh phúc với Matic, Lingard và Herrera".
Pogba nở nụ cười dù không được đá chính
Mối quan hệ rạn nứt giữa Mourinho và Pogba đã khiến tiền vệ người Pháp không thi đấu hết khả năng mỗi lần ra sân. HLV người Bồ Đào Nha bình luận thêm: "Mỗi cầu thủ phải cung cấp tất cả những gì họ có trong tất cả các trận đấu, cho dù HLV của họ là ai".
"CLB trả lương cho cầu thủ, những người hâm mộ luôn dõi theo họ với tình yêu mãnh liệt. Các cầu thủ cần phải tôn trọng điều đó".