Dù bị Spurs sa thải năm 2019, Pochettino vẫn cảm thấy mình còn nhiều việc dang dở ở bắc London và ông vẫn giữ mối quan hệ tốt với chủ tịch Daniel Levy. Tuy nhiên, những người hâm mộ Tottenham không nên đặt cược quá nhiều vào viễn cảnh này, bởi Pochettino sẽ không trở lại Spurs trong thời gian tới.
Sau khi rời Chelsea vào tháng 5 năm ngoái, Pochettino đã nhận việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ vào tháng 9, và sẽ cầm quân tại World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ là một trong những nước đồng chủ nhà. HLV người Argentina tỏ ra đầy quyết tâm trước thử thách mới, thậm chí ông còn nhắc đến một cuộc trò chuyện thú vị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
"Tôi nghe thấy Tổng thống của chúng tôi, Donald Trump, hỏi Gianni: 'Chúng tôi có thể vô địch World Cup không?'. Và Gianni trả lời: 'Có'. Nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng với câu trả lời này. Lẽ ra ông ấy nên nói: 'Ngài hãy hỏi HLV xuất sắc của chúng tôi, Pochettino! Ông ấy có thể đưa ra câu trả lời chính xác hơn'".
Dù vậy, Pochettino hiểu rằng áp lực là rất lớn, bởi Mỹ là nước chủ nhà và kỳ vọng từ chính phủ cũng như người hâm mộ là rất cao: "Bây giờ, với một Tổng thống luôn đặt áp lực lớn, điều đó rất tốt. Chúng tôi sẵn sàng để chinh phục thử thách".
Trận đấu thứ 7 của ông trên cương vị HLV trưởng tuyển Mỹ sẽ diễn ra vào 6h00 sáng ngày 21/3 (giờ Việt Nam), khi Mỹ đối đầu Panama ở bán kết CONCACAF Nations League.
Trước khi dẫn dắt tuyển Mỹ, Pochettino từng có một mùa giải nắm quyền tại Chelsea, giúp đội bóng từ vị trí 12 ở mùa 2022/23 lên thứ 6 Premier League mùa 2023/24, trước khi rời đi theo dạng "đồng thuận" với CLB. Dù không đi đến thành công như mong đợi, ông vẫn đánh giá cao khoảng thời gian ở Stamford Bridge.
"Đó là một trải nghiệm rất tích cực. Chúng tôi học được nhiều điều từ một dự án khác biệt với bất cứ điều gì đã từng làm trước đây. Từ trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã biết đây sẽ là một thử thách lớn. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng 6 tháng cuối cùng của mùa giải, bạn sẽ thấy sự tiến bộ là rất đáng kể", chiến lược gia 53 tuổi tâm sự.
Dù đang là HLV tuyển Mỹ, Pochettino chưa nhận được thẻ xanh và vẫn phải xếp hàng dài khi nhập cảnh vào Mỹ. "Lần trước ở Los Angeles, chúng tôi phải đợi 1 tiếng rưỡi trong hàng chờ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ được cấp thẻ xanh", Pochettino cười chia sẻ.
Tuy nhiên, ông cũng bóng gió về khả năng trở lại với bóng đá cấp CLB sau World Cup 2026. Và khi được hỏi về Tottenham, ông không ngần ngại bày tỏ tình cảm với đội bóng cũ: "Tận sâu trong trái tim, tôi vẫn cảm thấy như xưa. Tôi muốn một ngày nào đó trở lại.
Không phải vì cái tôi cá nhân, mà vì tôi muốn giành danh hiệu với Spurs. Chúng tôi đã rất gần với điều đó và đó là một nỗi đau. Chúng tôi đã ở đó gần 5 năm rưỡi. Chúng tôi không chỉ chơi tại Champions League mà còn từng là một ứng viên vô địch Premier League".