Vào trưa thứ Ba vừa qua (giờ Anh), Mauricio Pochettino có bữa ăn trưa cùng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Từ đó, xuất hiện rất nhiều đồn đoán về nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 vị HLV này. Nhiều người tin tưởng Sir Alex đã thuyết phục Pochettino về dẫn dắt M.U. Nhưng theo tiết lộ từ chính người trong cuộc Pochettino, nội dung câu chuyện hoàn toàn khác.
Đối với HLV người Argentina, bữa ăn trưa cùng người đàn ông Scotland huyền thoại không chỉ là một giấc mơ thành sự thật, mà còn đem đến cho Pochettino một nguồn cảm hứng lớn. Sir Alex cho rằng việc giúp M.U vượt mặt Liverpool thống trị Anh là một trong những thành tựu vĩ đại nhất ở sân Old Trafford. Nó đem đến cho Pochettino nguồn động lực lớn lao, vì mục đích của vị HLV này ở Tottenham tương tự như những gì Sir Alex làm cùng M.U.
Một trong những điều được quan tâm nhất ở vòng cuối Ngoại hạng Anh là liệu Tottenham có thể giữ vững vị trí thứ 2, đồng nghĩa với xếp trên Arsenal khi giải đấu hạ màn hay không. Nếu có, đó sẽ là lần đầu tiên Totenham đứng trên Arsenal kể từ mùa 1994/95, khi Arsene Wenger chưa tiếp quản Pháo thủ.
Pochettino đã có bữa trưa cùng Sir Alex
Nó sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho fan Tottenham, những người coi Arsenal là đối thủ không đội trời chung. HLV Pochettino chia sẻ: “Tôi nhận ra nó sẽ là một điều tuyệt vời, đối với người hâm mộ và các cầu thủ”. Nhưng tầm nhìn của Pochettino rộng lớn hơn, không bó hẹp ở mùa giải này. Ông muốn biến Tottenham thành một thế lực ở London, vượt mặt Arsenal.
Pochettino tiếp tục: “Nếu không thể là nhà vô địch, Tottenham phải cố gắng để chiếm được vị trí thứ hai. Người hâm mộ và cảm nhận của họ rất quan trọng nhưng chúng tôi đôi khi phải đặt cảm xúc ra ngoài. Tôi muốn Tottenham đứng thứ hai, không chỉ vì đứng trên kẻ thù của đội bóng, mà còn vì tham vọng. Nó sẽ là đòn bẩy tuyệt vời để hướng tới chức vô địch trong những mùa giải tới”.
Trong bữa trưa của mình với Sir Alex, HLV Pochettino đã uống gần hết chai rượu Brunello di Montalcino trị giá 114 bảng. Thưởng thức vị ngon của rượu, Pochettino cũng không quên gặm nhấm từng lời mà Sir Alex tâm sự. “Tôi đã tiếp thu được nhiều điều. Đó là 2 giờ đồng hồ đầy cảm xúc. Mỗi từ, mỗi câu ông ấy nói với tôi đều là một bài học lớn”.
Pochettino muốn đưa Tottenham vượt mặt Arsenal
Pochettino cho biết: “Tất nhiên nó có thể giúp tôi trở thành một HLV tốt hơn. Nhiều điều bạn có thể học từ trong sách, nhưng không thể bằng những lời của Sir Alex, với uy tín và nhân cách của mình đã chia sẻ. Tôi không thể ngủ vào đêm đó bởi vì được gặp riêng Sir Alex là tuyệt vời. Tôi đã muốn thời gian bữa trưa đó như ngừng lại, nhưng không thể”.
Sau bữa ăn với Sir Alex, Pochettino đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Tottenham. Trong đó, Pochettino đã sửa một điều khoản quan trọng. Ông không còn là một HLV đơn thuần (head coach) mà trở thành một người quản lý (manager), giống như vai trò Sir Alex đảm nhiệm ở M.U. Pochettino đang muốn đi theo con đường Sir Alex đã đi cùng M.U, đưa Tottenham vượt mặt đại kình địch Arsenal.