Nhiều CĐV của Tottenham đã cảm thấy lo lắng khi đội bóng của họ... đánh bại Real Madrid một cách thuyết phục ở Champions League. Bởi gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha có một thói quen rất xấu là nếu không đánh bại được ai thì họ sẽ cố đưa kẻ đó về phe mình. Các sếp của Real có thể đã nghĩ về Harry Kane, về Dele Alli. Nhưng CĐV của Tottenham sợ nhất là họ nghĩ về HLV Mauricio Pochettino.
Thực tế thì ngay sau buổi tối mà Tottenham hạ Real 3-1, những tin đồn về việc Real Madrid muốn lôi kéo Pochettino về thay Zinedine Zidane đã bắt đầu nổi lên. Như thường lệ, truyền thông của Madrid tin rằng Pochettino hội đủ mọi yếu tố để có thể thành công ở Bernabeu. Và họ cũng rất quả quyết rằng Pochettino sớm muộn gì cũng phải tới Bernabeu, bởi đó là đỉnh cao chói lọi nhất mà mọi HLV đều phải hướng tới, “Poche” không phải ngoại lệ.
Nhưng, thật may cho CĐV Spurs, đó không phải là điều Pochettino đang nghĩ tới vào thời điểm này. “CLB quan trọng nhất thế giới là Tottenham”, Pochettino khẳng định. “Và đó cũng là CLB tốt nhất trên thế giới. Hôm nay, Tottenham chiếm trọn 100% tâm trí tôi. Hôm nay, tôi sẽ không đổi Tottenham để lấy bất kỳ công việc nào trên thế giới.”
Và đó không phải là những lời đãi bôi. Tottenham chính là dự án thành công nhất của Pochettino, và ông nhìn thấy ở CLB này tiềm năng lớn, có thể giúp ông đạt tới những tham vọng lớn hơn. “Bạn luôn phải xây dựng những dự án”, ông nói. “Tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm, và tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo nên một đội bóng tuyệt vời đủ sức vươn tới tất cả những gì chúng tôi mơ ước”.
Pochettino có quan hệ tốt với Levy Trước khi Pochettino tới Tottenham, có nhiều người nói rằng việc khó nhất ở đó là tạo được mối quan hệ tốt với chủ tịch Daniel Levy. Tuy nhiên, Pochettino chưa bao giờ thấy Levy là vấn đề. “Tôi đến và khám phá ra một người đàn ông tuyệt vời”, ông nói. “Tôi cảm thấy rằng ông ấy tin tưởng tôi, và tôi cũng tin tưởng ông ấy”. “Tôi nói chuyện với Daniel mỗi ngày, và dễ dàng cảm thấy được ông ấy quan tâm thế nào tới mọi chuyện ở đội bóng”. |