Kể từ khi giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa được trao lần đầu vào năm 1994, 21/25 người chiến thắng đồng thời cũng vô địch Premier League trong mùa đó. 4 người hiếm hoi được vinh danh là Tony Pulis (Crystal Palace, 2014), Alan Pardew (Newcastle, 2012), Harry Redknapp (Tottenham, 2010) và George Burley (Ipswich, 2001). Nếu năm nay là Nuno Espirito Santo, chắc chắn sẽ không có tranh cãi nào bởi chiến lược gia 45 tuổi cùng với Wolves thực sự gây kinh ngạc.
Là một đội bóng mới lên hạng, lại chỉ bỏ ra 59 triệu bảng để tăng cường lực lượng (làm một phép so sánh, một tân binh khác là Fulham đã chi 105 triệu bảng nhưng vừa xuống hạng), song “Bầy sói” hiện hiên ngang ở vị trí thứ 7, trở thành đội bóng tốt nhất ngoài Big Six. Không những vậy, họ còn là cái gai trong mắt nhóm 6 đội mạnh nhất khi kiếm được 16 điểm từ 11 trận đối đầu, đồng thời đánh bại cả Liverpool và M.U trên đường tới bán kết FA Cup.
Ngoài Nuno Santo, Juergen Klopp và Mauricio Pochettino cũng là những ứng viên nặng ký. Ngay cả khi Liverpool không thể giành chức vô địch, Klopp vẫn đáng được ngợi ca sau mùa giải đáng kinh ngạc. Trong trường hợp chiến thắng trận cuối cùng, họ sẽ cán đích với 97 điểm, số điểm cao thứ 2 lịch sử giải đấu mà một đội giành được. Với việc vào chung kết Champions League lần thứ 2 liên tiếp, The Kop cũng cho thấy khả năng cầm lái tài tình của HLV người Đức.
Nhưng xét đến tài chèo lái, tất cả phải ngả mũ trước Pochettino. Không chi ra dù chỉ một xu trong suốt mùa giải 2018/19, liên tục đối mặt với tình trạng hao hụt lực lượng, song chiến lược gia 47 tuổi vẫn giữ Tottenham ở lại Top 4 lần thứ 4 liên tiếp. Chưa hết, trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đội bóng của ông vẫn xuất sắc đánh bại Ajax để lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào chơi trận chung kết Champions League.
Tuy nhiên, hơn tất cả, Pep Guardiola vẫn là cái tên sáng giá nhất để nhận giải thưởng trong buổi lễ được tổ chức bởi Hiệp hội các HLV vào thứ Ba (14/5) tới. Dễ hiểu bởi thành công tại Premier League mới là yếu tố quan trọng để đưa ra đánh giá, trong khi Man City của Pep vẫn ngự trị ngôi đầu.
Chỉ cần đánh bại Brighton trong trận đấu cuối tối mai, Man City bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Khi ấy, Guardiola trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử, sau Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là một kỳ công bởi ai cũng biết, giải đấu hàng đầu nước Anh ngày càng khốc liệt để không đội bóng nào về nhất 2 lần liên tiếp trong suốt một thập kỷ qua. Thậm chí 5 HLV đăng quang trước Pep đều ra đi ở mùa kế tiếp.
Không những tiếp tục giành chiến thắng, Man City còn trình diễn phong cách bóng đá hấp dẫn và hiệu quả. Kể từ đầu mùa trước đến nay, các học trò của Pep đã ghi gần 200 bàn thắng (197), giành 195 điểm (bình quân 2,6 bàn/trận). Điều này thay đổi hoàn toàn định kiến trong những năm gần đây, rằng phải thực dụng mới có thể vô địch Premier League, đưa giải đấu trở lại với tính giải trí và cống hiến trước đây. Vì vậy, Pep cần được tôn vinh, một lần nữa.
Chỉ 3 năm để Pep đi vào lịch sử Nếu được vinh danh, Pep sẽ lần thứ 2 đoạt giải thưởng này, chỉ kém Sir Alex, Mourinho và Wenger. Trước đó, dù chỉ mới tới Anh được 3 năm nhưng Pep đã 7 lần là HLV hay nhất tháng, nhiều thứ 6 trong lịch sử Premier League. |