Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới đang diễn ra vô cùng gay cấn với sự góp mặt của 8 đội bóng, trong đó có cả Man City và Brighton.
Mới đây, Man City không thể bứt lên khi để Brighton cầm chân với tỷ số hòa 2-2 ngay tại thánh địa Etihad. Ở trận này, Erling Haaland chính thức trở thành cầu thủ cán mốc 100 đóng góp bàn thắng (bàn thắng + kiến tạo) nhanh nhất lịch sử Premier League. Nhưng màn trình diễn chói sáng của anh không thể giúp Man City giành trọn 3 điểm trước Brighton.
Sau trận hòa này, đoàn quân của Pep Guardiola tạm xếp thứ 5, trong khi Brighton tiếp tục bám đuổi sát sao ở vị trí thứ 7 với chỉ 1 điểm kém hơn (48 so với 47). Cuộc chiến giành vé dự Champions League sẽ khốc liệt tới giai đoạn cuối cùng.
Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola nói: "Chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Nottingham. Man City có nhiều khoảnh khắc xuất sắc, tạo ra những cơ hội rõ ràng với về phía cầu môn đối thủ nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng tận dụng thành công. Brighton chơi rất hay khi phối hợp ở trung lộ. Đội bóng chúng tôi kiểm soát điều đó tốt. Dĩ nhiên, các tình huống đối đầu với Baleba (tiền vệ trung tâm của Brighton -PV) luôn khó khăn".
Bên cạnh đó, Guardiola cũng khen ngợi một số cầu thủ Man City đã chơi tốt ở trận này: "Jeremy [Doku] là một mối đe dọa thực sự đối với hàng thủ Brighton. Omar [Marmoush] chơi rất tốt, hàng thủ cũng vậy. Nói chung, chúng tôi đã có một trận đấu ổn.
Đáng tiếc là Man City đã không tập trung và để Brighton ghi bàn ở những tình huống phạt góc. Đội đã chiến đấu đến cùng. Tinh thần đội bóng tốt hơn, thi đấu quyết liệt hơn và thủ môn của họ cũng chơi rất xuất sắc."
Về cuộc đua vào top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới, Pep khẳng định: "Chúng tôi còn 9 trận nữa. Trước mắt là 9 trận chung kết và đều rất khó khăn. Tôi nghĩ cuộc đua sẽ kéo dài đến phút cuối".