Sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Crystal Palace ở vòng trước, những tưởng Man City sẽ rút ra được bài học. Tuy nhiên, thầy trò Pep tiếp tục để thua ngược trước Leicester với tỷ số 1-2 dù dù đã có bàn dẫn trước ngay phút thứ 14, không những thế còn dính thẻ đỏ của Fabian Delph vào cuối trận.
Trận thua này khiến Man City bị Liverpool bỏ lại tới 7 điểm, họ thậm chí còn đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Tottenham. Đương nhiên, điều này khiến Pep không hề vui vẻ trong ngày tặng quà:
"Bây giờ sẽ có những nghi ngờ dành cho các cầu thủ của tôi. Những gì chúng tôi phải làm là cố gắng và thay đổi sự năng động để thắng mọi trận đấu. Chúng tôi có khả năng làm thế nhưng cần xem xét lại bản thân, cố nghĩ xem đội bóng thiếu điều gì để sửa chữa".
"Điều này sẽ khiến tôi lo nghĩ trong vài ngày tới. Những chiến thắng luôn đem tới sự hài lòng trong tâm trí và tôi muốn giúp các cầu thủ trở lại, thay đổi vài thứ và giành chiến thắng. Tôi không quên chúng tôi từng tích cực đến mức nào. Nhưng sự thực là Man City vừa thua liền 2 trận. Có 2 đội đang xếp trên chúng tôi và nếu Man City thực sự muốn làm ứng viên vô địch, chúng tôi cần giành chiến thắng trở lại. Nếu không, chẳng có gì là khả thi cả".
VIDEO: Leicester 2-1 Man City