Ngoài năng lực và danh tiếng đã được khẳng định, chiến lược gia 45 tuổi này còn được biết đến như một người đàn ông có lối ăn mặc có gu và rất lịch lãm. Nhưng không phải ai cũng biết được danh hiệu này của Pep có sự đóng góp đáng kể của cô vợ Cristina Serra.
Cặp đôi này đã gắn bó với nhau suốt 27 năm qua và có với nhau 3 mặt con (2 gái, 1 trai), nhưng mới kết hôn hồi tháng 5/2014. Gia đình Cristina vốn sở hữu một cửa hàng thời trang cao cấp mang tên Serra Claret ở Barcelona, bán trang phục của những thương hiệu cỡ D Squared và Armani.
Đó cũng là nơi Pep lần đầu gặp Cristina, khi ông tới thăm cửa hàng với tư cách người mẫu cho nhà thiết kế Antonio Miro. Cristina lập tức bị cuốn hút bởi chàng cầu thủ đẹp trai lúc đó mới 18 tuổi và vẫn chưa có tiếng tăm gì. Những gì diễn ra sau đó thì tất cả đã biết, khi họ gắn bó với nhau suốt gần 3 thập kỷ, kể cả khi Pep trải qua scandal doping năm 2001 khi khoác áo Brescia.
Sống trong môi trường thời trang, giữa những người mẫu và nhà thiết kế từ khi còn bé, nên Cristina rất biết cách ăn mặc. Đương nhiên, cô cũng biết cách biến một nửa của mình thành biểu tượng của sự lịch lãm và quý phái. Chính Cristina đã vứt đống quần jean và áo phông của Pep ra khỏi nhà và thay thế bằng những bộ vest cắt may quý phái. Vậy nên nói Pep sang vì vợ có lẽ cũng chẳng sai.