Man City đã giành được chiến thắng 2-0 trước Fulham vào thứ Bảy tuần trước để giành lại ngôi vị đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Liverpool. Thầy trò Pep Guardiola có quyền hy vọng The Kop sẩy chân khi phải đụng độ với Tottenham và kịch bản trên sân đã diễn ra đúng ý họ cho đến tận phút 90.
Liverpool dồn toàn lực lên tấn công và sức ép đó đã khiến trung vệ Toby Alderweireld đá phản lưới nhà, qua đó giúp đội quân của Juergen Klopp giành 3 điểm cực kỳ quan trọng để trở lại ngôi đầu bảng.
Liverpool giành chiến thắng đầy kịch tính vào phút cuối
Khi được hỏi về phản ứng khi chứng kiến bàn thắng muộn của Liverpool, Guardiola thừa nhận: "Khi bạn thấy tình huống đó thì chắc chắn trong đầu bạn đơn giản là "Chết tiệt", nhưng chúng tôi đều biết chuyện sẽ không diễn ra dễ dàng. Chúng tôi biết điều đó, tôi biết điều đó. Lại thêm một thách thức mới. Liverpool là một đối thủ đáng gờm".
Ở một diễn biến khác, Pep chia sẻ về tình hình sức khỏe của Sergio Aguero trước trận bán kết FA Cup gặp Brighton: "Aguero đã không thể tập luyện trong 2 ngày qua. Do đó anh ấy khó có thể ra sân trước Brighton. Hy vọng vào thứ Bảy tới hoặc thứ Tư tuần sau, Aguero sẽ trở lại. Chúng tôi đang chờ tiến độ hồi phục của anh ấy".