Phải rất vất vả, Man City mới vượt qua được Leicester với bàn thắng duy nhất của Vincent Kompany, qua đó giành lại ngôi đầu bảng với khoảng cách 1 điểm hơn Liverpool. Trước đó không lâu, The Kop cũng phải tham dự một trận đấu căng thẳng không kém khi mãi tới những phút thi đấu cuối cùng mới có thể giành chiến thắng trước Newcastle.
Vào cuối tuần này, Man City chỉ phải hành quân đến sân của đội bóng yếu Brighton trong khi Liverpool phải đọ sức với "đội bóng chuyên diệt đại gia" Wolves ở vòng đấu cuối quyết định. Nhìn qua, khó khăn dành cho Liverpool là nhiều hơn nhưng Pep lại bảo đối thủ sẽ... dễ chơi hơn:
"Vào thời điểm cuối cùng, Liverpool chẳng còn áp lực gì cả bởi vì họ biết không nắm quyền quyết định. Do đó sẽ là dễ dàng để chơi trận đấu như thế (trước Wolves). Chúng tôi có sức ép bởi vì chúng tôi không thể thua, mọi thứ đang nằm trong tay Man City. Chúng tôi xứng đáng với vị trí hiện tại, thêm một trận đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng".
"Man City đã giành được 95 điểm nhưng vẫn cần thêm một chiến thắng nữa. Chúng tôi sẽ cố làm điều đó trên sân Brighton. Tôi không phải nói bất cứ điều gì với các cầu thủ bởi vì họ đều trưởng thành. Brighton rất cứng cáp. Họ đến Arsenal và giành kết quả tốt. Chúng tôi từng đối đầu với họ ở FA Cup và đó là trận đấu rất khó khăn. Brighton rất mạnh mẽ, có sở trưởng bóng chết và chơi vì niềm kiêu hãnh".
"Nhưng mọi thứ đều trong tay Man City. Chúng tôi từng bị bỏ cách 7 điểm nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đã thắng 13 trận liên tiếp và đó là lý do vì sao chúng tôi đang đứng đầu".