Ơ, mà thực ra có nhớ đâu để phải quên. Vì Pogba có lẽ là cầu thủ hiếm hoi được xây dựng thành ngôi sao số 1 của đội bóng, cũng là cầu thủ đủ trình độ để làm điều đó. Nhưng Pogba đã phí hoài 3 năm cho sự đỏng đảnh và nổi loạn.
Chúng ta có thể ví M.U là một kẻ lụy tình, dù biết Pogba là gã Sở Khanh không đặt trái tim vào nàng. Nhưng bởi luôn bị quyến rũ bởi trai đểu nên không nỡ bỏ, cứ lưu luyến mãi không thôi, nhận đôi ba phút ngọt ngào, lại bị ruồng bỏ, lại buông lời chửi bới “Sao thế gian toàn trai đểu”. Rồi sau đó lại đón nhận quay lại. Tuy nhiên, không phải khi nào nàng cũng ngu muội mãi vậy. Cho đến khi tìm thấy Bruno Fernandes, nàng sẽ so sánh và tự hỏi “Có đáng để chờ Pogba mãi không?” Khi cạnh nàng là một chàng trai quá tốt, và có đủ sức quyến rũ chẳng kém Pogba.
Bây giờ khi đội hình Manchester United bắt đầu vào “form”, với sự cân bằng nhìn thấy được từ công đến thủ. Còn Bruno Fernandes hiện lên như là trái tim vận hành của đội bóng. Câu hỏi M.U có còn cần Pogba sẽ phải được trả lời trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đến. Tuyển thủ Pháp là một cầu thủ đẳng cấp và là một tài năng lớn.
Trong trường hợp anh kết hợp được với Bruno. Đấy sẽ là kịch bản có tính chất trong mơ của những người yêu mến Man đỏ. Người mộng mơ hơn có thể liên tưởng tới “Toni Kroos - Luka Modric” của Manchester United. Nhưng hãy hạ cánh xuống đất và nhìn vào thực tế. Đầu tiên, tính cách của Pogba không đảm bảo sẽ chơi bóng được với Bruno. Cầu thủ người Pháp không phải là mẫu người dễ nhường nhịn, dễ sai bảo. Pogba ích kỷ và nghĩ về bản thân nhiều hơn CLB. Không như trường hợp Toni Kroos kể chuyện chơi với Luka Modric là: “Chúng tôi chia sẻ không gian cho nhau”.
Điều thứ hai là Pogba không còn chỗ để đặt niềm tin nữa. Pogba như cậu bé chăn cừu gọi chó sói đến trong truyện ngụ ngôn của Aesop. M.U không quá ngu dại để tiếp tục ôm lấy một kẻ thiếu niềm tin như vậy. Cuối cùng, bạn có nhớ Jose Mourinho từng gọi Pogba là virus gây hại của M.U? Virus lây lan thế nào thì ta đều thấy đấy. Nếu trọng dụng Pogba, thì liệu phòng thay đồ của M.U có được yên ổn? Khi những gì diễn ra ta thấy M.U đang đoàn kết hơn khi vắng mặt Pogba. Với chừng đó yếu tố, xin trả lời cho câu hỏi ở tiêu đề bài viết: M.U không cần Pogba nữa.
Hãy để Pogba ra đi trong mùa Hè này, để bình yên trở lại Old Trafford.
XEM THÊM
Tại sao Bruno Fernandes dám lên mặt đòi HLV Guardiola 'ngậm miệng'?