Owen và Shearer từng là đồng đội tại Newcastle, đồng thời là những người bạn khá thân thiết ngoài đời. Nhưng cho đến lúc này, công chúng mới được biết đôi bên đã mâu thuẫn tới 10 năm và chuyện càng lúc càng nóng hơn.
Trong cuốn tự truyện sắp ra mắt của mình mang tên "Reboot", Owen đã tiết lộ rất nhiều tình tiết động chạm tới nhiều người. Như đòn phủ đầu, Shearer chia sẻ lại một clip Owen phát biểu rằng anh "ghét những năm tháng cuối sự nghiệp của mình và chỉ đợi đến lúc nghỉ hưu" kèm dòng chú thích: "Đúng đó Michael, chúng tôi đều nghĩ như thế, với 120.000 bảng/tuần thì..."
Đến đây, người ngoài cuộc chợt nhận ra vấn đề. Hai huyền thoại này từng là bạn thân của nhau đến lúc Shearer quay lại Newcastle vào mùa 2008/09 với tư cách HLV để giúp đội bóng trụ hạng. Nhưng Chích Chòe không thể trụ hạng và từ đó, mâu thuẫn giữa 2 cựu tiền đạo ĐT Anh trở nên gay gắt.
Đáp lại những lời mỉa mai của Shearer, Owen châm biếm: "Tôi không nghĩ anh trung thành với Newcastle như cách anh thể hiện đâu. Tôi nhớ rõ ràng rằng anh chỉ cách bản hợp đồng tới Liverpool có vài inche sau khi Sir Bobby Robson đẩy anh lên ghế dự bị. Anh đã làm mọi thứ để ra đi".
Đôi bên trở mặt với nhau khi Shearer trở thành thầy của Owen
Cũng trong một vài đoạn được tiết lộ trong cuốn tự truyện "Reboot", Owen kể lại: "Tiếc thay là mối thù hận này kéo dài đến ngày nay. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng hiểu vì sao Alan lại hành xử như vậy và tiếp tục nói xấu tôi bất cứ khi nào có thể.
Tôi chẳng còn bất ngờ nữa khi biết anh ấy luôn nhìn mọi chuyện khác tôi. Nói một cách đơn giản, có quá nhiều lời nói dối, chuyện bẩn thỉu và những thông tin không chính xác xung quanh quãng thời gian cuối tôi ở Newcastle.
Shearer trở lại St James' Park với tư cách một đấng cứu thế, một chàng trai địa phương điển hình. Đó đã có thể là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng anh ta thất bại. Newcastle xuống hạng. Có lẽ thay vì kiểm tra những thiếu sót của mình, đổ lỗi cho Michael Owen bao giờ cũng dễ hơn".