Vào hè 2013, Arsenal chiêu mộ thành công Oezil từ Real Madrid với giá 42,4 triệu bảng, hơn gấp đôi kỷ lục chuyển nhượng trước đó của CLB. Thời điểm ấy, tiền vệ người Đức mới 24 tuổi và được cựu HLV Arsene Wenger hết lời ca ngợi.
Thế nhưng, 6 năm trôi qua, phong độ của Oezil dần đi xuống theo thời gian. Và rồi tới mùa này, Oezil mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường, một tại Cúp Liên Đoàn và một tại Premier League. Với mức lương đang hưởng cao nhất đội bóng (350.000 bảng/tuần), Oezil chắc chắn là nỗi thất vọng to lớn của Arsenal.
Tính ra, mùa này Oezil mới ra sân cả thảy 142 phút cho Arsenal, tức mỗi phút thi đấu của anh ngốn của Pháo thủ gần 20.000 bảng (con số chính xác là 19.718 bảng). Chia ra, mỗi giây Oezil hiện diện trên sân tiêu tốn 328 bảng, khoảng hơn 9 triệu rưỡi tiền Việt, một con số quá đắt đỏ.
Rõ ràng, Oezil đang là gánh nặng của Arsenal, và ban lãnh đạo Pháo thủ đang cân nhắc bán anh ở phiên chợ tháng Giêng 2020 để giảm tải ngân sách. Hiện tại, Oezil còn giao kèo với Arsenal đến năm 2021.