Bóng Đá Plus trên MXH

Những que diêm của Mourinho
Trần Minh • 06:14 ngày 27/10/2015
Cô đơn đôi khi không phải là đứng một mình, mà là đứng giữa muôn vạn người mà vẫn cảm thấy lạc lõng. Trên khán đài Upton Park hiệp 2 trận đấu với West Ham cuối tuần qua, rõ ràng là Mourinho cảm thấy cô đơn và giá lạnh lắm. Có lẽ khi ấy, ông đã ước mình có... vài que diêm.
    Hạnh phúc với Mourinho trong mùa bóng này là một điều gì đó thật xa xỉ. Nó chỉ vừa lóe lên một chút lại vụt tắt, không khác gì những chiếc que diêm cháy bùng lên nhưng rồi mau chóng lụi tàn. Nó cũng giống thứ hạnh phúc giả tưởng trong đêm đông giá lạnh của cô bé nghèo trong truyện cổ tích Andersen vậy.

    Mourinho đánh liều quẹt que diêm thứ nhất, ông nhìn thấy một Premier League như mình mơ ước. 

    Đó là một giải đấu đã gột rửa được “văn hóa kền kền”. Ở đó, người ta không chế nhạo những HLV thất bại, mạng xã hội không chế ảnh của ông, các nhà báo không liệt ra danh sách “10 lý do khiến Chelsea khủng hoảng” hay “5 ứng viên thay thế Mourinho”. 
    Ai làm việc nấy, mọi người tôn trọng nhau. 

    VIDEO: Mourinho đã thất bại trong cuộc chiến với học trò?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng que diêm phụt tắt, Mourinho lại thấy ảnh mình tràn ngập mỏi nẻo, toàn là gắn với những thông tin đáng buồn. Ông đi ra đường cũng bị fan cuồng bám theo quay phim rồi tung lên mạng xã hội. Ông đứng trên khán đài cũng bị CĐV chụp hình. Ông không trả lời phỏng vấn cũng bị FA dọa phạt. Nói chung là kền kền, kền kền ở mọi nơi.

    Mourinho quẹt que diêm thứ hai, ông thấy mình có nhiều đồng minh trong cơn cùng quẫn này. Gary Neville bảo mọi người cần phải trân trọng những gì Mourinho đã làm với Premier League. Carlo Ancelotti bảo Mourinho là người phù hợp nhất để dẫn dắt Chelsea vào lúc này. Cựu thủ quân Chelsea, Ron Harris thì bảo mọi người đừng nên nhìn vào mặt tối của vấn đề rồi vội vàng phán xét. 


    Nhưng diêm vụt tắt. Mourinho thấy đấy cũng là 3 tiếng nói nhỏ nhoi bảo vệ mình vào lúc này. Còn lại ai cũng trưng ra bộ mặt kẻ thù. Eden Hazard lẽ ra phải chung vai đấu cật với thầy, nào ngờ lại úp úp mở mở chuyện sang Real Madrid. Các nhà cái đưa Mourinho lên dẫn đầu danh sách HLV tiếp theo bị sa thải, thế là người ta thay nhau nộp tiền rần rần vào phơi cược đó. Áp lực như gánh nặng khiến Mourinho ngày càng mệt mỏi.

    Mourinho quẹt que diêm thứ ba, ông thấy các trận tới trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông mơ về những chiến thắng tạm thời xua tan đi những áp lực, ông thấy hàng thủ mình vững vàng trở lại và hàng công dần sắc sảo hơn. 

    Nhưng que diêm vụt tắt, ông nhìn thấy trận tiếp theo của mình diễn ra trước Liverpool của Juergen Klopp, chính là người đã cùng Dortmund loại Real Madrid của ông tại Champions League ngày nào, chính là người có chiến thuật được xem là khắc tinh của ông. Cái gì mà The Kop, cái gì mà Klopp, nghe cứ như tiếng gõ cửa cộp cộp của... vị thần báo tử vậy.

    Mourinho sợ quá, ông quẹt thêm que diêm thứ tư. Ông nhìn thấy một Chelsea như mình khao khát, ai cũng tràn đầy năng lượng, ai cũng khát vọng bảo vệ ngôi vị vô địch, ai cũng vào trận với tâm thế lật đổ cả thế gian.

    VIDEO: Ancelotti, Guardiola và những ƯCV có thể thay thế Mourinho

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nhưng que diêm vụt tắt. Trước mắt ông là một Cesc Fabregas mới chỉ có vỏn vẹn 1 pha kiến tạo từ đầu mùa, là một bản sao vụng về của Eden Hazard ngày trước, là một Branislav Ivanovic để cho bất kỳ ai cũng có thể vượt qua mình và là một Diego Costa dư đến 5 cân nhưng vẫn đang ăn hamburger.

    Cảnh tượng hãi hùng ấy làm Mourinho thất kinh. Giữa lúc ấy có một tin nhắn điện thoại. À, một CLB muốn mời ông về làm HLV trưởng. Mourinho mỉm cười, có thể chứ. Chelsea mà sa thải là mình có ngay việc mới. Xem nào, PSG hay Bayern Munich đây. Hóa ra tin nhắn ấy của... Aston Villa. Mourinho hét lên rồi choàng tỉnh. 

    Đến cả giấc mơ cũng chống lại mình!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội