Cơn ác mộng 11mVòng 1, có tới 6 quả penalty được thổi, nhưng điều kỳ lạ là chỉ có 3 cú dứt điểm thành công (Benteke, Soldado và Rickie Lambert). 3 quả 11m hỏng ăn, buồn thay, một trong số đó lại rơi vào Lampard (Chelsea). Chuyên gia đá 11m của Chelsea đã sút hỏng 2/3 quả 11m gần đây, sau khi có liên tiếp 10 cú sút 11m thành công.
Dấu ấn tân binhSoldado và Kasami ghi bàn duy nhất cho Tottenham và Fulham, Van Wolfswinkel cứu Norwich thoát thua bằng quả đánh đầu kỹ thuật, Bony lập công cho Swansea, Minolet đẩy quả 11m của Walters, Antonio Luna cũng có bàn đầu tiên cho Aston Villa sau khi chuyển đến từ Mallorca. Một vòng đấu mà các tân binh đều đã để lại dấu ấn rõ nét.
Hawk-Eye ra mắt thành côngĐã xuất hiện 2 trận đấu có sự góp mặt của các ông lớn phải sử dụng đến công nghệ Hawk-Eye để trợ giúp trọng tài đưa ra quyết định (Liverpool-Stoke và Chelsea-Hull City). Đó là cú sút trúng cột dọc của Henderson (68’) trong trận Liverpool-Stoke và cú đánh đầu bị cản phá ngay trên vạch vôi của Ivanovic (45’) trận Chelsea-Hull. Hawk-Eye đã cho thấy sự hiệu quả ngay vòng ra mắt.
Arsenal thảm bạiThua trong những trận mở màn mùa bóng mới không còn là thảm họa gì quá mới mẻ với Arsenal, nhưng thua tan tác 1-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà sau khi đã dẫn trước thì đích thực là một nỗi hổ thẹn lớn. Ngoài 3 bàn thua xấu mặt, Arsenal còn mất Koscielny vì chiếc thẻ đỏ và Chamberlain vì một chấn thương rất nặng.
Tệ hại 3 đội bóng tân binh3 CLB mới lên hạng: Hull City, Cardiff City và Crystal Palace đều đã thua theo cùng một kịch bản trong ngày ra quân: Thua toàn diện về thế trận và không ghi nổi bàn nào. Trong lịch sử Premier League, mới có 2 mùa bóng (2001/02 và 2012/13) cả 3 đội mới lên hạng đều trụ hạng. Tương lai u ám đang chờ 3 tân binh Premier League.