Một pha bóng xuất thần là đủ cứu cho một trận cầu tẻ nhạt, cứu luôn cho hy vọng khép lại mùa giải buồn của Liverpool theo cách tốt nhất có thể. Những bàn thắng đẹp chỉ được nhớ đến lâu nếu nó quan trọng và mang tính bước ngoặt. Bàn thắng của Emre Can đích thị là như thế. Vì nó giúp Liverpool củng cố vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, nhiều hơn Man City 3 điểm và Man United 4 điểm.
Dù đã đá nhiều hơn 2 đội thành Manchester 1 trận, nhưng bàn thắng duy nhất của Can cho thấy Liverpool cũng biết cách “thực dụng”, cũng biết cách chớp lấy thời cơ mỗi khi đối thủ trực tiếp mất điểm. Khi Philippe Coutinho phải rời sân trên cáng, Adam Lallana đang tìm lại chính mình, Sadio Mane nghỉ hết mùa và Roberto Firmino bị theo sát cả trận, Liverpool cần lắm một pha ghi bàn từ một nhân vật ít ai trông đợi như thế.
Thực ra trước đây Can từng ghi cho Liverpool vài bàn thắng. Trước Crystal Palace, Watford, Bournemouth và Burnley. Nhưng không bàn nào đẹp được như pha sút tung lưới Watford. Anh cũng từng ghi bàn cho Leverkusen, thậm chí Bayern, nhưng không bàn nào kịch tính đến thế (phút bù giờ của hiệp 1, bàn duy nhất). Lucas Leiva tạt một quả bóng thật hú họa, và Can biến pha bóng ấy thành cơ hội. Đấy lập tức trở thành ứng viên cho danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất mùa”.
Can (bìa phải) lập siêu phẩm giúp Liverpool chiếm lợi thế ở cuộc đua Top 4
Trước khi Can tung người móc bóng, danh hiệu bàn thắng đẹp nhất của Liverpool mùa này ngỡ như đã thuộc về Jordan Henderson, với một cú nã đạn pháo vào lưới Chelsea từ cự ly 30 mét. Nhưng giờ thì Henderson biết mình phải dành vinh dự ấy cho Can. Và Can đâu chỉ thay thế Henderson trong duy nhất hạng mục này. Anh đang ngày càng thể hiện sức ảnh hưởng ở tuyến giữa, trong lúc Henderson chưa thể cống hiến liên tục do những chấn thương.
Bàn thắng của Can đến vào thời điểm hợp lý lạ kỳ, vì hợp đồng của anh cũng chỉ còn có 12 tháng nữa. Anh chưa chịu ký hợp đồng mới, cò thể vì mức lương quá thấp. Giờ thì bàn thắng ấy giúp anh thay đổi vị thế trong thương thuyết. Những ai còn nói Can là cầu thủ kém kỹ thuật đã có thể nuốt lại lời nhận định của mình.
Trong hiệp 2, truyền hình vào trận chậm vài phút so với dự kiến. Tờ Times nói đùa là họ để cho người xem... lấy lại bình tĩnh sau pha ghi bàn quá đẹp ấy. “Đấy là pha ghi bàn đẹp nhất đời tôi”, Can nói. Rõ ràng là vậy. Và nó sẽ còn đẹp hơn nếu bàn thắng ấy giúp Liverpool khép lại mùa giải trong Top 4 Premier League và giúp anh có được bản hợp đồng như ý.