Trận hòa vô duyên thứ 5
Tung ra sân đội hình mạnh, thuận lợi dẫn bàn ngay từ phút 25, nhưng rốt cuộc Tottenham lại chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu với đối thủ yếu Fulham. Tottenham vừa tái khẳng định chuyện họ là CLB đánh phủ đầu tốt bậc nhất Premier League mùa này (với 11 lần ghi được bàn dẫn trước), nhưng khả năng bảo toàn thành quả của Spurs đang gây ra quá nhiều nhức nhối.
Ở vòng 3 Premier League, sau khi bị Newcastle cướp đi chiến thắng bằng quả penalty thành công ở phút… 90+7, Jose Mourinho chỉ nhăn mặt. Đến vòng 5, Spurs nghênh đón West Ham trên sân nhà. Họ chỉ mất vỏn vẹn 16 phút đầu trận để ghi tới 3 bàn thắng vào lưới West Ham. Nhưng trong 8 phút ngắn ngủi cuối trận, Spurs đã thủng lưới liền 3 bàn và lại ngậm ngùi nuốt tạm 1 điểm trong cay đắng. Mourinho bắt đầu khó chịu. Ông chỉ trích một số học trò không thi đấu hết mình.
Vào thời điểm đó, những trận hòa vô duyên trong thế dẫn bàn như vậy chỉ được coi là “tai nạn” đối với Tottenham. Bởi Spurs đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho – chiến lược gia đã quá nổi tiếng với sở trường bảo toàn thành quả. Thế nhưng, căn bệnh mà ai cũng nghĩ rằng chỉ là cơn cảm cúm thoáng qua với Gà trống đang nặng dần và có dấu hiệu trở thành mãn tính.
Vòng 12, Spurs dẫn trước Crystal Palace từ phút 23 nhưng bị gỡ ở phút 81. Đến vòng 15, họ dẫn bàn ngay từ phút thứ 1 nhưng lại bị Wolves gỡ hòa ở phút 86. Và đến rạng sáng qua, lần thứ 5 Mourinho phải chứng kiến các học trò đánh rơi lợi thế.
Do chiến thuật hay con người?
Jose Mourinho không phải là người bị chỉ trích. Bởi chiến thuật đánh nhanh, thắng nhàn của ông đã phát huy hiệu quả cực kỳ tốt thời còn cầm Chelsea hay Inter Milan, và thực tế là nó vẫn hiệu quả ở Tottenham, khi Spurs trở thành CLB mở tỉ số nhiều thứ nhì Premier League mùa này (11 lần, chỉ kém Man City 1 lần).
Thế nhưng kỹ năng bảo toàn thành quả của Tottenham đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Bảo toàn thành quả ở đây không hẳn mang ý nghĩa lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà và chơi phòng ngự tiêu cực. Mourinho vẫn hướng Spurs tới hình mẫu của đội bóng chơi phòng ngự phản công, nhưng đáng tiếc là Tottenham lại không đủ sắc để kết liễu trận đấu.
Đơn cử như trận đấu với Fulham rạng sáng qua, Tottenham tạo ra tới 10 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng họ chỉ ghi được 1 bàn. Trận hòa vô duyên với Crystal Palace hôm 13/12 vừa qua cũng gần như tương tự, khi Spurs chỉ ghi được 1 bàn dù tạo ra 9 cơ hội ăn bàn.
Mourinho đã mất bình tĩnh. Trước truyền thông, ông chỉ trích các học trò của mình không thể tận dụng được cơ hội để kết liễu trận đấu, mà cụ thể là nhân đôi cách biệt trước khi bị gỡ hòa. Ngay cả tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg cũng chất vấn các đồng đội. Anh cho rằng nhiều cầu thủ Tottenham chưa đủ dũng cảm để nắm bắt thời cơ.
Tuy nhiên, một bộ phận giới chuyên môn cũng đồng thời đặt câu hỏi về sự thiếu linh hoạt trong chiến thuật của Mourinho. Tottenham sau khi dẫn trước thường lùi đội hình quá sớm, tạo ra ít áp lực, vô tình tạo điều kiện để đối thủ có cơ hội tổ chức trận đấu bài bản trước khi tung ra đòn kết liễu Spurs. Dù là lỗi tại ai thì thói quen vô duyên này cần sớm chấm dứt, trước khi để lại hậu quả còn lớn hơn những trận hòa.
Tottenham bảo vệ thành quả kém nhất nhóm đại gia
11 lần dẫn trước đối thủ nhưng chỉ thu về 6 chiến thắng, tỉ lệ thắng trong thế dẫn bàn của Tottenham tại Premier League mùa này đang chỉ là 54,5%, thấp nhất trong nhóm Big Six.
50 - 8 trong 16 bàn thua của Tottenham tại Premier League mùa này đến trong 15 phút cuối trận, chiếm tới 50% tổng số bàn thua của Spurs. Mùa trước, số bàn thua trong 15 phút cuối trận chỉ chiếm vỏn vẹn 13%.