Tuy chỉ phải nhận vỏn vẹn 1 bàn thua khi đối đầu với Chelsea là đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh thứ 4 tại Premier League 2020/21 (đã ghi 33 bàn), thủ môn Areola vẫn xứng đáng bị xem là tội đồ của Fulham. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Mount ở phút 78, lẽ ra Areola có thể bắt bóng hoặc đẩy bóng đi hết đường biên ngang cho dù điều đó khiến Fulham phải chịu phạt góc. Tuy nhiên, rút cục Areola đã không làm vậy mà lại chọn giải pháp đấm bóng đến đúng vị trí của Mount sau quả tạt của Ben Chilwell. Nhờ dó, Mount mới dễ dàng ghi bàn giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.
Trong cuộc họp báo trước trận, tiền vệ Mason Mount của Chelsea tỏ rõ sự quyết tâm với tuyên bố ngắn gọn: "Chúng tôi cần 1 chiến thắng". Quả thật, Mount đã rất nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu trên. Chính anh là người ghi bàn duy nhất của trận đấu với pha ngả người bắt volley đưa bóng nằm gọn trong lưới Fulham. Không chỉ ghi tên mình lên bảng tỷ số, cầu thủ này còn tạo ra đến 7 cơ hội rõ ràng. Trong 5 mùa giải gần đây, trừ Mount ra, không có cầu thủ nào khác của Chelsea làm được như vậy ở một trận đấu diễn ra trên sân khách tại Premier League.
Hậu vệ cánh trái Antonee Robinson đã đẩy Fulham vào thế khó khi phạm lỗi rất thô bạo với đồng nghiệp Cesar Azpilicueta bên phía Chelsea ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Với cú vào bóng "thổi tung" Azpilicueta, Robinson chẳng có lý do gì để phàn nàn khi anh bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.
Cần phải nhấn mạnh rằng, thời điểm Azpilicueta có bóng, khung thành Fulham không hề gặp nguy hiểm. Vậy mà không hiểu sao Robinson vẫn mất kiểm soát và có cảm giác anh muốn triệt hạ đối phương. Khi Fulham phải chơi thiếu người trong suốt cả hiệp 2, Robinson đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của đội chủ nhà.
Công bằng mà nói, Chelsea đã chơi không thực sự tốt và nếu Fulham không mất người do Antonee Robinson phải nhận thẻ đỏ ở phút 44 thì các vị khách không chắc có thể chiến thắng ra về. Rất may là sau khi The Blues có lợi thế về quân số, HLV Frank Lampard đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép liên tục khiến phòng tuyến của Fulham cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Nên biết, chiến thắng vừa rồi mới là lần đầu tiên Chelsea đánh bại được đối thủ trên sân khách suốt từ tháng 11 năm ngoái tới giờ. Thực tế ấy cộng với việc Chelsea vừa có 3 vòng liên tiếp toàn hòa và thua khiến thắng lợi của The Blues trước Fulham giúp HLV Lampard giải tỏa được rất nhiều sức ép.
Trước khi Chelsea đến làm khách của Fulham, tiền đạo Timo Werner đã gây thất vọng tràn trề khi "tịt ngòi" suốt 9 vòng liên tiếp ở Premier League. Tân binh đắt giá người Đức kém duyên như vậy nên cũng chẳng ai ngạc nhiên khi anh chỉ ngồi dự bị và mãi đến phút 75 anh mới được tung vào sân để đá thay cho Olivier Giroud.
Thời điểm ấy Fulham đang phải chơi thiếu người nên Werner có rất nhiều khoảng trống để hoạt động. Trong 10 phút cuối, anh có đến 2 cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng đều dứt điểm ra ngoài. Đây quả là điều đáng tiếc và Werner chỉ có thể tự trách chính bản thân đã không biết ghi điểm khi cơ hội đến với mình.