Đầu tiên là HLV Mauricio Pochettino. Kiến trúc sư trưởng cho sự lột xác của Tottenham suốt 5 mùa giải và cũng là vị chiến tướng lẫy lừng đưa đội bóng vào chung kết Champions League mùa trước nay đã là người thất nghiệp. Tháng 11 năm ngoái, Tottenham sa thải Pochettino sau khi đội bóng London này rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.
Quân thua thì chém tướng. Điều ấy là nguyên tắc vận hành phũ phàng của bóng đá chuyên nghiệp. Và Tottenham sau khi chia tay Pochettino cũng đã leo trở lại nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới dưới tay thuyền trưởng mới Jose Mourinho. Nhưng nhìn từ lăng kính của những cảm xúc tuyệt vời mà Pochettino mang lại ở Champions League mùa trước, khó tránh khỏi những tiếng thở dài tiếc nuối cho chiến lược gia người Argentina.
Trước khi Pochettino rời đi, một người hùng khác của Tottenham tại trận bán kết không tưởng với Ajax là Fernando Llorente cũng đã chia tay đội bóng. Chân sút này chuyển tới Napoli theo dạng tự do vì Tottenham không gia hạn hợp đồng với anh.
Vẫn biết, bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho lòng từ thiện, nhưng hẳn nhiều CĐV Tottenham cũng khó tránh khỏi nỗi tiếc nuối khi chứng kiến Spurs chia tay tiền đạo 35 tuổi người Tây Ban Nha. Bởi nếu không có những pha bóng dũng mãnh của Llorente trong trận bán kết lượt về với Ajax, nếu không có bàn gỡ 3-4 của anh trong trận tứ kết lượt về với Man City, đã không thể có một Tottenham lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League.
Trong khi đó, người rời sân nhường chỗ cho Llorente ở trận đấu với Ajax, tiền vệ Victor Wanyama nay đang chơi bóng ở tận Canada. Hồi tháng 3 năm nay, anh được cho tự do chuyển tới Montreal Impact khi còn 3 tháng nữa mới đáo hạn hợp đồng với Spurs.
Ở hàng thủ, hậu vệ cánh phải Kieran Trippier cũng không còn khoác áo Tottenham. Đội bóng Anh bán cầu thủ đã đá chính ở tất cả các trận bán kết Champions League mùa trước cho Atletico Madrid với giá 21 triệu bảng hồi tháng 8 năm ngoái. Một quyết định khiến nhiều cựu danh thủ Tottenham, như Paul Gascoigne chẳng hạn, cảm thấy sốc.
Tuy nhiên, đáng tiếc nhất trong số những cầu thủ đã rời Tottenham sau chiến công mùa trước phải là Christian Eriksen. Ngôi sao 28 tuổi người Đan Mạch vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và được xem như một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Nhưng vì hai bên không thể gia hạn cho bản hợp đồng sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 năm nay nên Tottenham quyết định bán Eriksen cho Inter hồi tháng 1 vừa qua để tránh bị mất trắng.
Với 20 triệu bảng thu về, Tottenham có thêm tiền. Nhưng họ đã đánh mất một phần lịch sử, khi chia tay cầu thủ đã in dấu giày vào 158 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) sau 305 trận khoác áo Spurs.
Hè này, đến lượt Vertonghen |
XEM THÊM
3 đội bét bảng ở Premier League bị dọa 'đánh xuống hạng luôn'