Trận đấu cuối cùng của M.U trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh ban đầu đã bị lùi lại 45 phút. Các khán giả tại 2 khán đài Stretford End và Sir Alex Ferguson đã bị BTC sơ tán khẩn cấp vì nhận được thông tin có nguy cơ đánh bom sân Old Trafford.
Ít lâu sau, BTC sân Old Trafford xác nhận có một "vali lạ" được giấu trên góc khán đài Tây Bắc và phải chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc. Trận đấu do đó không thể được tiếp tục.
Bên ngoài sân Old Trafford lúc này
Các CĐV M.U đang thể hiện tình đoàn kết: Việc Man City đang dẫn bàn lúc này không quan trọng. An toàn là ưu tiên số 1
Mức báo động tại Old Trafford lúc này đã được nâng lên mức cao nhất: Đỏ
Twitter chính thức của M.U thông báo cảnh sát đã yêu cầu hoãn trận đấu giữa M.U vs Bournemouth
Thông tin các CĐV M.U quan tâm nhất vào lúc này là tình trạng của các cầu thủ. Ander Herrera tiết lộ anh cùng đồng đội vẫn ở trong phòng thay đồ và nhiều khả năng sẽ là những người cuối cùng rời Old Trafford
Những hình ảnh được chụp trong sân Old Trafford 45 phút sau khi sự cố được thông báo
Chó nghiệp vụ cũng đã được huy động
Không khi tại Old Trafford vẫn chưa hết nóng 1 tiếng sau khi sự cố được thông báo
Mọi ngóc ngách đều được kiểm tra kỹ càng tại Old Trafford
Ngay cả ở trên khung gỗ cũng không bị cảnh sát bỏ qua
Thông báo chính thức từ BTC Ngoại hạng Anh: Quyết định hoãn trận đấu giữa M.U với Bournemouth được thực hiện sau khi nhận lời khuyên của cảnh sát về nguy cơ từ chiếc va-li khả nghi. Khi động tới vấn đề an toàn, M.U và BTC Ngoại hạng Anh luôn đặt sự an toàn của CĐV và các nhân viên lên trên hết.
BTC sẽ cố gắng sắp xếp trận đá lại sớm nhất có thể và thông báo tới các CĐV. Giải pháp hoãn trận đấu luôn là phương án cuối cùng được tính tới và chúng tôi xin lỗi CĐV vì sự bất tiện này và hi vọng mọi người hiểu rõ sự cần thiết của biện pháp này.
VIDEO: BTC nghi ngờ có bom trong sân Old Trafford |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |