“Tôi là mẫu người trầm tính, kể cả thời còn trai trẻ. Cả đời tôi mới bước vào sàn nhảy chưa đến 10 lần. Các bạn có hình dung Claudio Ranieri đi quậy sẽ thế nào hay không, bởi vì tôi sắp đi quậy tưng bừng cùng các cầu thủ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở mùa bóng tới. Ngay lúc này tôi không nghĩ được gì nhiều, bởi vì tôi quá hạnh phúc”, HLV Ranieri chỉ nói được vài câu ngắn gọn thế này trong buổi họp báo, trước khi cậu học trò nghịch ngợm Christian Fuchs “đột nhập” phòng họp báo và đổ nguyên chai champagne lên đầu ông thầy.
Ranieri không chuẩn bị cho thời khắc bất ngờ này. Ông co rúm mình hứng chịu những tia rượu bắn vào người, nhưng sau đó thì rất tận hưởng. HLV người Italia hiểu rằng, đời người không có nhiều khoảnh khắc thế này.
Cách căn phòng nơi Ranieri bình tĩnh nói những lời cảm ơn gửi tới BLĐ, tới CĐV và các cầu thủ không xa là phòng thay đồ của các siêu sao Leicester. “Tôi không dám tới gần và gõ cửa, vì ở đó có động đất”, cây bút Laurie Whitwell của Daily Mail dí dỏm miêu tả bầu không khí ăn mừng náo nhiệt của các chiến binh Leicester.
Hậu vệ Ritchie De Laet chỉ kịp đến sân King Power khi hiệp 2 đã bắt đầu vì bận ăn mừng chiến tích giành quyền thăng hạng Premier League của Middlesbrough. Anh được các đồng đội Leicester kéo vào chúc mừng tới tấp. De Laet là người hạnh phúc nhất trong đêm thứ Bảy, vì trên cổ anh có tới… 2 chiếc huy chương: Một là huy chương vô địch Premier League cùng Leicester và chiếc còn lại là tấm huy chương giành quyền thăng hạng tượng trưng cho việc Premier League cùng M’brough do nhà cái SkyBet trao tặng. De Laet nói rằng, dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng anh vẫn cảm thấy run rẩy chân tay khi chứng kiến những đồng đội ở Leicester nâng cao chức vô địch Premier League.
Đó là những gì diễn ra trong “tâm chấn” King Power. Cơn động đất màu xanh còn lan rộng ra với bán kính vài km. Bầu không khí mà các CĐV Leicester tạo ra được ví von như lễ hội Carnival. Họ dùng tất cả những thứ có thể tạo ra âm thanh để khuấy động đường phố.
Người ta đeo mặt nạ của Ranieri, của Vardy, họ khoe nhau những hình xăm ghi lại thời khắc lịch sử này. Mặc dù không khí náo nhiệt, nhưng theo đánh giá của báo chí Anh, các CĐV Leicester đã tạo ra một màn ăn mừng văn minh nhất có thể. Để kiểm soát tình trạng say xỉn, BTC sân King Power đã cấm bán bia trong sân và thay vào đó, họ bố trí rất nhiều khu vực phát bia và nước miễn phí, với số lượng được kiểm soát chặt chẽ.
CĐV Leicester đeo logo thửa ngày đăng quang Thay vì logo truyền thống của CLB (hình một chú sói), một nhóm CĐV Leicester đã thiết kế riêng một logo đeo trong lễ đăng quang của CLB. Logo thửa riêng của nhiều CĐV là hình một chú sư tử đang đeo vương miện (được thiết kế lại từ logo của Premier League) kèm theo dòng chữ: Nhà vô địch Premier League 2015/16. Lineker bị giễu cợt trên khán đài King Power Hình ảnh cựu tiền đạo ĐT Anh, Gary Lineker lại tiếp tục bị các CĐV Leicester đem ra chế giễu ngay trên SVĐ King Power. Bức ảnh với chiều cao hơn 1m in hình Lineker đang tươi cười mặc đồ lót, trên ngực xăm tên của Leicester đã tạo ra khá nhiều tiếng cười trong lễ đăng quang. Lineker bị chế giễu vì từng tuyên bố sẽ “mặc đồ lót bình luận nếu Leicester vô địch Premier League”. Tiếc rằng ông chỉ dám nói nhưng không dám làm. |