M.U là đội vươn lên dẫn trước trên sân của Wolves nhờ bàn thắng của Anthony Martial nhưng đội chủ nhà tìm được bàn gỡ ngay đầu hiệp 2. Đến phút 68, đội khách có cơ hội giành chiến thắng rất lớn khi được hưởng penalty.
Trên thực tế, Pogba là người chịu trách nhiệm sút penalty cho M.U nhưng anh đã đá hỏng tới 4 lần kể từ đầu mùa trước, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh trong cùng thời gian. Cùng với đó, chỉ cách đây hơn 1 tuần, Marcus Rashford còn vừa thực hiện thành công nhiệm vụ từ khoảng cách 11m vào lưới Chelsea nên rất nhiều fan M.U, trong đó có Neville hy vọng tiền đạo người Anh sẽ được giao nhiệm vụ trước Wolves.
Thế nhưng Pogba lại tiến lên và thêm một lần nữa không thành công, qua đó khiến Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng. Chứng kiến cảnh này, Neville vô cùng tức giận: "Ngay trước khi Pogba thực hiện quả penalty tôi đã rất nóng mắt. Chúng ta cùng nhìn lại quả penalty tuần trước khi mà Rashford thực hiên thành công trước Chelsea, lúc đó Pogba cũng đã nói rất nhiều.
Pogba tranh quyền đá penalty với Rashford
Tôi không thích điều đó, tại sao phải có tranh luận xem ai thực hiện penalty? Pogba đã đá hỏng 4 quả chỉ trong 12 tháng qua và bạn nghĩ anh ta còn có cơ hội ư? Rashford thì vừa thành công trong tuần trước và lẽ ra cậu ấy nên thực hiện nó một lần nữa. Tuy nhiên, chẳng ai là thủ lĩnh trên sân.
Có điều gì đó không ổn ở đây. Ngay từ đầu, tôi đã không thích Pogba thực hiện. Pogba vẫn như vậy, vô cùng ích kỷ. Tại sao anh ta lại dám tranh penalty với người khác chứ?".
Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng bảo vệ Pogba: "Cả hai bọn họ đều được chỉ định đá penalty. Quyết định là do họ. Không ai có đặc quyền hơn ai. Rashford có mong muốn thực hiện nhưng Pogba rất tự tin và tôi thích những cầu thủ dám nghĩ mình có thể làm được".