Về mặt lý thuyết, Liverpool còn cơ hội vô địch 2 giải đấu là Ngoại hạng Anh và Champions League. Man City thì thậm chí nhiều hơn, họ đang nghĩ tới "cú ăn 4" khi đã sẵn giành Cúp Liên đoàn và vừa vào tới chung kết FA Cup.
Trả lời trên truyền hình, Neville khẳng định: "Tôi không muốn Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh nhưng tôi càng không muốn Man City ăn 4. Tôi không nói đùa đâu, tôi chẳng có gì để cười ở đây".
"Tôi không nghĩ cả 2 đội sẽ chơi hoàn hảo từ nay cho tới cuối mùa. Với sự xuất hiện của Champions League thì không thể. Tôi không chắc theo mọi hướng, đặc biệt là phong độ".
Để được như mong muốn của Neville, ít ra đội bóng cũ của ông là Man United có thể "giúp" một phần bằng cách vô địch Champions League. Nhưng muốn làm được điều đó, trước tiên Quỷ đỏ cần đánh bại Barcelona ở vòng tứ kết đã với trận lượt đi diễn ra sau đây vài ngày.