Đội bóng của Erik ten Hag có vẻ sẽ phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường khi bước vào 5 phút cuối của trận đấu với Brenttord. Khi đó, họ đang bị dẫn 0-1 và không cho thấy khả năng có thể ghi bàn.
MU chưa từng thua 4 trận liên tiếp kể từ năm 1961, và một trận thua nữa tại Old Trafford sẽ gây thêm áp lực cho HLV người Hà Lan và các cầu thủ của ông.
Nhưng họ đã được cứu bởi cầu thủ vào sân thay người Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland vào sân từ băng ghế dự bị và ghi liền 2 bàn ở những phút bù giờ để giúp Quỷ đỏ ngược dòng thắng 2-1.
Chiến thắng đã đưa Man United trở lại nửa trên bảng xếp hạng Premier League và hiện họ kém 5 điểm so với vị trí dự Champions League mùa tới sau 8 trận đã đấu.
Phát biểu trên Sky