Số pha mắc lỗi ấy nhiều hơn cả 123 trận trước đó của De Gea cho M.U cộng lại. Nhưng đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Từ chỗ có tới 18 trận giữ sạch lưới tại Premier League mùa trước, De Gea chỉ 7 lần làm được điều tương tự mùa này. Đến Neil Etheridge, thủ môn đội bóng đang đua trụ hạng là Cardiff, cũng giữ sạch lưới nhiều hơn De Gea. Trong khi đó, Ederson và Alison - những đồng nghiệp được cho là đối thủ xứng tầm để De Gea so tài mùa này - thậm chí làm tốt gấp đôi so với anh. Alison hiện đã có 18 trận trắng lưới còn Ederson cũng có 16 lần rời sân mà không phải nhận bàn thua.
Sân nhà, nơi mùa trước M.U giữ sạch lưới 12 trận tại Premier League, cũng không còn vững chắc nữa khi De Gea sa sút. Mùa này, thủ môn người Tây Ban Nha mới giữ sạch lưới được… 2 lần tại Old Trafford sau 18 trận. Nên nhớ, đến cả đội đã xuống hạng là Huddersfield và CLB có số bàn thua nhiều nhất mùa là Fulham cũng giữ sạch lưới ở sân nhà nhiều hơn M.U, với mỗi đội 3 lần.
Nếu lập luận rằng, số trận sạch lưới cần có cả sự góp phần của các hậu vệ thì chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói từ số những pha cứu thua. Mùa này, De Gea mới 109 lần cứu thua cho M.U, chỉ xếp thứ 4 tại giải Ngoại hạng và vẫn thua cả thủ môn tội nghiệp Etheridge của đội bóng sắp xuống hạng Cardiff. Vị thần gác đền tại sân Old Trafford giờ đã thực sự hóa người thường rồi.
Nạn nhân của báo chí Tây Ban Nha Suốt từ đầu mùa đến nay, báo chí Tây Ban Nha liên tục đưa tin rằng De Gea có thể gia nhập Real Madrid. Điều đó khiến De Gea phần nào đánh mất sự tập trung và trong bối cảnh hợp đồng của anh không còn dài, nó tạo ra rạn nứt nhất định giữa anh với M.U. Không ai có thể chơi tốt trong bầu không khí như vậy. |