Bóng Đá Plus trên MXH

Mùa giải của M.U qua lăng kính con buôn Ed Woodward
Đỗ Trung • 12:01 ngày 22/05/2016
Dù không có vé dự Champions League mùa tới và chỉ giành chiếc cúp FA khiêm tốn, song trong mắt Woodward, M.U vẫn có một mùa giải thành công trên thương trường. Sau đây là những đoạn nhật ký giả tưởng của Woodward về những điều ông đã làm được ở mùa này.

    Thứ Bảy, ngày 8/8/2015, M.U 1-0 Tottenham

    Trước khi một mùa giải nữa khởi tranh, M.U đã có một thắng lợi trên thương trường. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ một trong những chi nhánh của chúng tôi tại Viễn Đông. Họ thông báo đã kí thành công hợp đồng với một nhãn hàng bán đồ ăn nhanh khá có tiếng tại đó. 

    Theo đó, hơn 30% sản phẩm bánh phồng tôm bán tại Malaysia sẽ mang logo của M.U đến năm 2020. Tuy nhiên, có ai đó bảo với tôi rằng, ở trên sân M.U không có nổi một cú sút trúng đích trước Tottenham cho tới phút 65.

    Avram hay Joel Glazer, một trong số họ đã gọi cho tôi và tôi phải báo cáo tình hình trận đấu đang khá tồi tệ cho M.U. Nhưng tôi nhận được câu trả lời: "Không vấn đề gì đâu. Ông đừng lo lắng. Hãy nhớ đây mới là sự khởi đầu" rồi gác máy.

    Thứ Tư, ngày 25/11/2015, M.U 0-0 PSV


    M.U hòa thất vọng PSV tại Champions League
    M.U hòa thất vọng PSV tại Champions League

    Theo báo chí, kết quả này đồng nghĩa với việc M.U sẽ bị loại khỏi Champions League. Nhưng Louis van Gaal khẳng định đanh thép rằng chúng tôi sẽ đánh bại Wolfsburg để tiếp tục giấc mơ trời Âu. Đó là một tin vui và sau đó một trong những thành viên của nhà Glazers gọi cho tôi.

    "Hả, lại không ghi bàn nào à? Người hâm mộ chịu trả tiền để xem trận đấu nhạt nhẽo thế sao?". Tôi đáp lại: "Sân của chúng ta có 75.669 chỗ ngồi và các fan đã phủ kín 99%". Song tôi chỉ nhận lại được câu trả lời cụt lủn: "Bó tay" rồi sau đó là một cú dập máy.

    Thứ Hai, ngày 28/12, M.U 0-0 Chelsea

    Van Gaal bị người hâm mộ la ó sau trận đấu. Tôi không thể tin được điều đó bởi M.U vẫn thu về khoản lãi 23,3% trong quý cuối năm. Đang có chuyện gì xảy ra với những người này vậy? Họ có đọc báo cáo tài chính không vậy? Có lẽ tâm trạng họ sẽ bớt bực tức nếu biết M.U sắp kí hợp đồng với một nhà sản xuất đậu phộng và đậu nành lớn nhất khu vực Viễn Đông.

    Tôi thấy lạ là có một số fan đeo chiếc khăn quàng có tên Mourinho trên đó. Ông ta không phải là một trong những cầu thủ của M.U và tôi có sứ mệnh phải điều tra ra người đàn ông này là ai và chính xác ông ta làm cái gì.

    Thứ Bảy, ngày 23/1/2016, M.U 0-1 Southampton


    M.U thua trận bạc nhược trước Southampton
    M.U thua trận bạc nhược trước Southampton

    Mùa giải ngày càng tốt đẹp hơn với M.U. Hãng truyền thông Sina Sports của Trung Quốc đã kí kết thỏa thuận để tái phát sóng kênh MUTV, nơi mà các fan có thể nhận những thông tin nóng hổi nhất về thương hiệu của đội bóng hơn là các điều nhảm nhí trên báo chí, đặc biệt là sau khi chúng tôi để mất điểm ở những trận đấu tại giải Ngoại hạng.

    Chủ nhật, ngày 1/5/2016, M.U 1-1 Leicester

    Có lẽ chúng tôi không thể giành vé dự Champions League mùa tới, nhưng Van Gaal đã rất khôn khéo lái sự chú ý của truyền thông sang vấn đề... tình dục ở buổi phỏng vấn sau trận. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng bận tâm lắm bởi ở thời điểm đó, chúng tôi đang bù đầu thỏa thuận với nhãn hàng đồ uống Isotonic tại Indonesia và thêm cả mặt hàng sữa dừa tại Thái Lan nữa.

    Thứ Sáu, ngày 13/5/2016, đề án doanh thu cho năm tài khóa 2016. 123,4 triệu bảng, một kỉ lục, tăng 29,9%

    Bạn có tin điều này không? Có một lá thư từ trang Manchester Evening News chỉ trích tôi. Tôi bị coi là kẻ chẳng ra gì dù mang về lợi nhuận cho đội bóng. Tôi thậm chí còn không nhận được lời khen nào từ gia đình Glazers.

    Một trong số họ đã gọi cho tôi và hỏi: "Ông đang thỏa thuận cái gì với Leicester thế?". Tôi đáp lại: "Ông có ý gì vậy? Họ đang viết nên một bộ phim Hollywood của chính mình và mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên". Sau đó, tôi chưa kịp đề cập đến một hợp đồng vừa ký với hãng súp Miso thì đã đầu dây bên kia đã gác máy.

    Thứ Bảy, ngày 21/5/2016, Crystal Palace 1-2 M.U


    Van Gaal đã có danh hiệu đầu tiên cùng M.U
    Van Gaal đã có danh hiệu đầu tiên cùng M.U

    Một kết quả tuyệt vời cho Louis và các chàng trai. Theo nhóm phân tích Brandtix, M.U có giá trị thương hiệu cao nhất Ngoại hạng Anh. Cả nhà Glazers đều có mặt ở sân Wembley và một trong số họ đã nói rằng Van Gaal sẽ không còn là HLV trưởng đội bóng sau danh hiệu này. Tôi quyết định không đi liên hoan cùng đội mà quay về nhà ăn mừng với một bát ramen trứng gà mang thương hiệu Man United.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay