Thất bại này có phải vấn đề với MU? Cả có và không. Đây là trận thua thứ 15 của MU tại giải VĐQG mùa này, nhiều nhất trong một mùa giải kể từ 1989/90, vì vậy đây là một kỷ lục không mong muốn khác cho Ruben Amorim (mặc dù có 4 trong số các trận thua là dưới thời Erik ten Hag).
Khi Vitor Pereira thay thế Gary O’Neil làm HLV trưởng của Wolves vào tháng 12, họ kém MU 13 điểm. Chiến thắng này, trận thắng thứ 5 liên tiếp của Bầy Sói và là trận thua thứ 8 trên sân nhà của MU ở Premier League mùa này, đồng nghĩa với việc hai đội hiện đang bằng điểm nhau.
Nếu Tottenham đánh bại Nottingham Forest, MU sẽ tụt xuống vị trí thứ 15. West Ham, đội xếp thứ 4 từ dưới lên, chỉ kém Quỷ đỏ 2 điểm. Không cần phải nói, đó là một vị trí không thể chấp nhận được đối với một CLB có tiềm lực như MU.
Tuy nhiên, lý do khiến thất bại này không quá quan trọng, ngoài lòng tự trọng nghề nghiệp, là vì Amorim đã nói rõ sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Lyon vào giữa tuần rằng toàn bộ sự tập trung của họ giờ đây là vô địch Europa League.
Amorim biết rằng cơ hội duy nhất để họ đủ điều kiện tham dự Champions League 2025/26 là nâng cao chiếc cúp hạng 2 châu Âu vào ngày 21 tháng 5, và đó là lý do tại sao ông đã cho một số cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi ở trận này, chỉ tung Bruno Fernandes vào sân ở giữa hiệp hai.
Bây giờ, hãy tập trung vào những điểm sáng hiếm hoi nơi các cầu thủ lạ mặt bên phía MU. Với Tyler Fredricson có trận ra mắt đội một ở vị trí trung vệ và Harry Amass chơi cao hơn thường lệ ở vị trí wing-back, cánh trái của MU mang một cảm giác trẻ trung nhưng đầy lạ lẫm.
Đó là một ngày đặc biệt quan trọng đối với một chàng trai mới 20 tuổi như Fredricson, một fan MU từ nhỏ ở phía nam Manchester, người đã có cơ hội sau khi Amorim thực hiện một loạt thay đổi đội hình đã giành chiến thắng trước Lyon.
Bình tĩnh và chững chạc cầm bóng trong hiệp một, Fredricson chuyền bóng thông minh. Chưa hết, một dấu hiệu cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của Fredricson là một pha đi bóng lắt léo. Tuy nhiên, có lẽ điều ấn tượng nhất là cách anh thích nghi với những cầu thủ giàu thể chất như Jorgen Strand Larsen và Marshall Munetsi.
Đối với Amass (18 tuổi), người đã vào sân từ băng ghế dự bị vào giữa tuần và đã chơi 2 trận ở Premier League mùa này, đây là một buổi chiều đáng khích lệ. Tích cực khi có bóng – Amass đã có một vài tình huống tạt sớm tuyệt đẹp – anh cũng phòng ngự tốt trong các tình huống một đối một với Nelson Semedo. Một cuộc đấu tay đôi vào đầu hiệp hai kết thúc bằng một pha xoạc và giành lại bóng, điển hình cho khát khao và quyết tâm của Amass.
Hiển nhiên, MU vẫn thua chung cuộc và không ai có thể vui với kết quả dần trở thành một điều bình thường ở Old Trafford như thế này. Nhưng dẫu sao, trong một mùa giải đầy bộn bề, việc các cầu thủ trẻ vẫn có cơ hội ra sân đã là một tín hiệu tích cực cho MU.